Cha thú tính hại đời cả con gái

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại tòa, cô bé mới lớn bị chính người cha ruột hại đời mình chỉ biết gạt nước mắt khi vị chủ tọa đọc lời khai của bị cáo.
Cha thú tính hại đời cả con gái
Người bố mất nhân tính tại tòa
Còn người cha mất nhân tính một mực không nhận tội dù chứng cứ đã quá rõ ràng.
Hoàng Văn Duyến (SN 1974, ở thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) nên nghĩa vợ chồng với chị Vũ Thị H. (SN 1976) ở cùng huyện năm 1995.

Từ khi lấy Duyến, chị H. ít ngày được hạnh phúc với người chồng đầu ấp tay gối đã có chung hai đứa con một gái, một trai.

Khi chị H. đang bụng mang dạ chửa đứa con gái đầu lòng, sắp đến ngày chuyển dạ thì Duyến bị bắt về tội cướp tài sản. Vậy là chị H. phải sinh con và nuôi con một mình, cộng thêm việc hàng tháng phải đi tiếp tế cho người chồng tù tội.

Được đặc xá ra tù trước thời hạn, chưa kịp mừng niềm vui vợ chồng đoàn tụ thì chị H. nhiều lần phải hứng những trận đòn từ người chồng vũ phu. Rượu vào, có lần Duyến đánh vợ đến độ hàng xóm phải xông vào can ngăn rồi đưa chị H. ra trạm xá xã.
Cố nín nhịn người chồng, sinh thêm cho anh ta đứa con trai thứ hai, nhưng cuộc sống của ba mẹ con chị H. dần bị Duyến dìm trong bóng tối khi hắn ta đã không còn tính người, hại đời cả đứa con gái ruột của mình.
Từ khoảng tháng 5/2010, Duyến bắt đầu thể hiện thú tính. Về nhà, hắn thường bắt cô con gái lớn còn chưa tròn 14 tuổi vào đấm lưng, bóp chân cho hắn rồi sau đó giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi với chính đứa con gái ruột của mình.

Trong khoảng thời gian hơn 1 tháng liền, Duyến đã 7 lần dâ‌m ô với con gái, trong đó có 2 lần hiế‌ּp dâ‌ּm cháu.

Ngày 17/8, Duyến bị đưa ra TAND TP Hà Nội xét xử tội 'hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em'. Trước vành móng ngựa, gã đàn ông mất nhân tính bai bải chối tội.

Tại tòa, cô bé 14 tuổi bị bố giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi chỉ biết gạt nước mắt khi nghe vị chủ tọa đọc lại lời khai của bố tại cơ quan công an.

Cố tỏ ra cứng rắn, cô bé khai rõ hành vi phạm tội của bố mình: “Hôm đó mẹ cháu đi làm sớm, em cháu cũng không có nhà. Cháu đang quét nhà thì bố cháu gọi cháu vào đấm lưng cho bố. Cháu đứng ngần ngừ chưa biết trả lời thế nào thì bố cháu quát. Cháu đành vào đấm lưng. Được một lúc, bố bắt cháu nằm, cháu không nằm thì bố cháu bảo “tao nói thầm cái này”. Cháu vừa cúi xuống thì bị bố kéo nằm xuống... Cháu giẫy giụa, cắn vào vai bố rồi vùng dậy. Bố cháu ngáng chân làm cháu ngã xuống đất…”.

Nói đến đây, cô bé đưa tay gạt ngang dòng nước mắt.

Phải khơi lại nỗi đau tại tòa, nhiều lần được hỏi, cô bé nén đau đớn trả lời: “Cháu chán, cháu không muốn nhớ...”

Quãng thời gian kinh hoàng

Hơn một tháng bị bố lạ‌m dụn‌g là quãng thời gian kinh hoàng đối với cô bé 14 tuổi. Một phần thấy mẹ đau ốm luôn, một phần mấy mẹ con nhiều lần bị bố đánh đập nên cô bé đã không dám hé răng kể lại chuyện mình bị bố lạ‌m dụn‌g với mẹ.

Còn chị H. khi thấy con gái đang đi học bỗng đòi nghỉ học, xin đi làm xa nhà thì lấy làm lạ lắm, nhưng cũng không thể tưởng tượng được sự việc lại diễn ra như vậy.

Và trong một lần không thể nín nhịn thêm được nữa, cô bé 14 tuổi đã kể lại với dì ruột của mình và dặn dì “không được nói cho ai biết”.

Lúc đầu người dì không tin lời cháu, chỉ nghĩ cháu mình tưởng tượng. Rồi sau một lần bị bố “làm mạnh”, cô bé tội nghiệp mới úp mở với mẹ: “Mẹ xin cho con việc gì con đi làm, con không ở nhà đâu, bố sà‌ּm s‌ּỡ”. Nghe con nói vậy, chị H. cũng chỉ ầm ừ bảo đợi vì cũng không hình dung hết sự việc.

Tới tối ngày 4/8/2010, khi chị H. đang ở nhà thì được công an xã gọi ra vì con gái chị đang ở đó, tố cáo bố có hành vi đồi bại với mình thì chị mới ngã ngửa.

Ngay sau đó Duyến bị bắt để điều tra sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Duyến đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, dù vậy, tại tòa hắn không nhận mình đã hại đời con gái dù các chứng cứ đã quá rõ ràng. Theo lời bị cáo, sở dĩ cô con gái tố cáo bố là do bị mẹ xúi bẩy...

Còn cô bé bị cha đẻ hại đời khi được hỏi nhiều lần đều một mực nói trong nghẹn ngào: “Bây giờ tuổi thanh xuân của cháu không còn nữa. Các bác làm công bằng cho cháu”.

Ngày 17/8, sau  khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Duyến tù chung thân. Phiên xử kết thúc, mẹ con chị H. líu ríu dắt nhau ra về. Với chị, người đàn ông đang lầm lũi đi giữa hai hàng cảnh sát bảo vệ đã không còn liên quan khi cách đây gần một năm chị đã đưa đơn ly dị hắn và tòa đã giải quyết ly hôn vắng mặt cho chị.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật