Hoa khôi Tường Vy không ân hận vì chọn ngành báo

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trẻ trung, năng động và lạc quan là những gì bạn bè thường nhận xét về Hồ Thị Tường Vy – hoa khôi ĐHQGTP.HCM năm 2011. Tường Vy quan niệm: “Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết”.
Hoa khôi Tường Vy không ân hận vì chọn ngành báo
Hồ Thị Tường Vy, hoa khôi ĐHQGTP.HCM năm 2011

- Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi ĐH Quốc gia TPHCM, ban giám khảo cuộc thi đã rất ấn tượng với phần thi ứng xử của Tường Vy. Phải chăng, học chuyên ngành báo chí đã giúp bạn  nhiều trong phần thi ứng xử?

Là sinh viên báo chí, mình được học rất nhiều các môn xã hội. Đó là lợi thế lớn giúp mình có được nền kiến thức để trả lời các câu hỏi phỏng vấn. Hơn nữa, do là sinh viên ngành báo nên mình có nhiều cơ hội tiếp xúc với môi trường bên ngoài, điều đó giúp mình tự tin hơn trong giao tiếp.

- Chắc hẳn, bạn vẫn còn nhớ câu hỏi BGK đã giành cho mình trong đêm chung kết cuộc thi?

Câu hỏi BGK đặt ra cho mình là: “Trong cuộc sống 3 yếu tố nào với em là quan trọng nhất”. Mình đã chọn “sức khỏe – tri thức và tình thương”. Đó chỉ trả lời những gì em nghĩ và thật bất ngờ khi phần trả lời của em được ban giám khảo đón nhận và đánh giá cao.

- Tường Vy từng chia sẻ, bạn mồ côi mẹ từ năm 3 tuổi. Vậy ký ức về mẹ trong bạn là như thế nào?

Vì mẹ mất khi mình còn quá bé nên mình không thể cảm nhận một cách đầy đủ nhất tình cảm thiêng liêng đó. Nhưng đối với mình, mẹ dường như lúc nào cũng bên cạnh che chở. Ngoài ra, mình còn có một người mẹ nữa, dù mẹ không phải là người sinh ra, những đã có công dưỡng dục nên người đó là công lao không gì sánh được.

- Bạn tự tin cho rằng mình có khả năng ăn nói và ứng xử trước đám đông. Vậy bạn đã rèn luyện  khả năng đó như thế nào?


Thật ra mình cũng không tự tin rằng mình có khả năng nói trước đám đông. Nhưng mình biết những gì mình nói là thật lòng thì sẽ nhận được sự đồng cảm từ mọi người. Hơn nữa, mình có một niềm vui là được giao lưu và kết bạn. Mình cũng thích cảm giác được mọi người lắng nghe mình nói. Khi còn nhỏ, mình cũng sớm phát hiện năng khiếu nói chuyện khá lưu loát.

Tường Vy đăng quang trong đêm chung kết cuộc thi "Duyên dáng sinh viên ĐHQGHTP.HCM"

- Là một cô gái xinh đẹp và cá tính. Vậy nếu được nhận xét về mình qua 3 từ, đó sẽ là những từ nào?

Năng động, lạc quan và vui vẻ là những gì mà bạn bè vẫn hay nhận xét và bản thân mình cũng cảm thấy như vậy.

- Tại sao với một cô gái xinh đẹp như Tường Vy lại chọn ngành báo khi có rất nhiều công việc khác cũng thể hiện sự năng động và khả năng của bản thân?


Mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình. Với Vy, nghề báo là một mơ ước từ khi còn nhỏ. Mình cũng không hiểu tại sao mình lại thích nó. Nhưng đã là sinh viên năm 3 ngành báo, Vy chưa bao giờ thấy hối hận vì sự lựa chọn của mình.

- Chọn nghề báo liệu Tường Vy đã lường trước những khó khăn có thể gặp phải?

Theo Vy thì ngành nào cũng có những khó khăn thử thách. Và chỉ có làm đam mê với nghề thì mình mới có thể vượt qua được. Với ngành báo, Vy cũng chưa được trải nghiệm thực tế nên chưa biết hết được những gì đang chờ đón mình. Nhưng dù thế nào Vy cũng sẽ hết mình vì những gì đã chọn.

- Bạn sẽ làm gì để thuyết phục người bạn trai khi anh ấy cho rằng bạn không nên theo đuổi nghề báo vì đó là một công việc vất vả?

Nếu yêu Vy, người bạn đời của Vy cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn đó. Nếu thật sự yêu thì anh ấy sẽ không ép Vy phải từ bỏ niềm đam mê của mình mà ngược lại, anh phải là chỗ dựa tinh thần giúp Vy vượt qua những khó khăn vất vả trong công việc.

- Những khi gặp khó khăn trong cuộc sống, điều gì sẽ giúp bạn vượt qua điều đó?

Gia đình và bạn bè luôn là chỗ dựa tinh thần giúp Vy vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Và đặc biệt, người quan trọng nhất là bà của Vy. Vì mẹ của Vy mất sớm, nên bà đã dành hết tình thương của mình cho Vy. Và bà cũng luôn là quân sư mỗi khi Vy gặp bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống. Ngoài ra, mình cũng rất tự hào vì có một người cha tâm lý.

- Với một phụ nữ, nghề báo có thể còn ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Bạn sẽ cân đối sao giữa công việc và gia đình thế nào?

Khi lập gia đình, Vy sẽ hạn chế công việc của mình để dành nhiều thời gian hơn chăm sóc cho gia đình. Mình nghĩ 24 giờ không quá dài những cũng đủ để sắp xếp ổn thỏa mọi việc.

- Hiện nay, người ta nói rất nhiều đến đạo đức nghề báo. Là một người làm báo trong tương lai, bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này?


Không chỉ nghề báo mà bất kỳ nghề gì cũng cần phải quan tâm đến vấn đề đạo đức. Với nghề báo thì giá trị đạo đức lại càng được coi trọng và đặt lên hàng đầu. Vì vậy, ngay từ khi còn đi học mình vẫn ý thức việc rèn luyện đạo đức như một nhiệm vụ song song với nhiệm vụ học tập. Mình mong muốn trở thành một nhà báo không chỉ giỏi nghề mà còn có đạo đức tốt.

Hồ Thị Tường Vy, sinh ngày 1/4/1991, đang là sinh viên lớp BCK09, ĐH KHXH&NV TP.HCM.

Thi đậu một lúc 2 ngành Sân khấu & Điện ảnh và Báo chí, Hồ Thị Tường Vy đã lựa chọn nghề báo làm hướng đi cho tương lai của mình vì cô tin rằng trở thành một nhà báo vẫn có cơ hội được theo đuổi con đường nghệ thuật.

Châm ngôn, câu trích dẫn yêu thích của Tường Vy là: “Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết”.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật