Xót xa ảnh chụp đôi chân lính cứu hộ ngâm bùn 30 tiếng cứu người lở đất: Nén đau quên mình

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tấm ảnh chụp đôi chân của anh lính cứu hỏa sau thời gian ngâm trong bùn lầy cứu người dân trong trận lũ lụt đã khiến nhiều người nghẹn ngào.
Xót xa ảnh chụp đôi chân lính cứu hộ ngâm bùn 30 tiếng cứu người lở đất: Nén đau quên mình
Ảnh minh họa

Xem Video: Khách Trung Quốc kéo nhau tới chụp cảnh thác lũ

Anh hùng lắm lúc không phải làm gì quá cao siêu như giải cứu thế giới, mà chỉ cần tận tâm tận tình với công việc của mình và mang đến giá trị cho nhiều người quanh mình. Như câu chuyện cảm động về anh lính cứu hỏa không màng thân mình để hết lòng cứu giúp những người gặp nạn trong thiên tai. 

Ảnh saostar

Tấm ảnh chụp đôi chân của một thanh niên thuộc đội ngũ cứu hộ khi tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 8/7 vừa qua đã lay động cảm xúc nhiều người. Để hoàn thành nhiệm vụ, anh đã ngâm chân trong bùn lầy suốt 30 tiếng liên tục và cố hết sức để giải cứu từng nạn nhân ra ngoài. 

Đến khi ngơi việc, nhiệm vụ hoàn thành, đôi chân của người lính cứu hộ chuyển sang màu trắng bệch, lớp da co rúm và lấm lem toàn đất cát do ngâm quá lâu trong lớp bùn. Vì mong muốn tìm chút cơ hội sống sót cho nạn nhân, anh và đồng đội đã không màng bản thân, quả là hành động quá đỗi cao cả và đáng nể phục. 

Ảnh saostar

Chứng kiến tấm ảnh chụp đôi chân của người lính kiên cường đứng trong bùn lầy suốt 30 tiếng, nhiều cư dân mạng cũng không thể kiềm lòng xót xa. "Thật đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh này. Anh là một chiến sĩ oai hùng. Xin chân thành cảm ơn anh vì đã phụng sự quên mình!", hay "Trời ơi, chúng tôi cảm kích các anh nhiều lắm! Xin hãy chú ý an toàn nhé".

Như thông tin đã đưa, những ngày vừa qua, nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc đã trải qua trận lũ lụt lịch sử với cơn mưa xối xả. Hàng chục lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để kịp thời ứng cứu nạn nhân bị kẹt lại do lở đất. Sau hơn 30 tiếng tìm kiếm, đội cứu hộ đã đưa được 9 người dân bị vùi dưới đống đổ nát ra bên ngoài. Đó là sự hy sinh cùng lòng dũng cảm, kiên cường của nhóm cứu hộ. 

Lắng nghe câu chuyện về người lính cứu hỏa không màng bản thân, ngâm chân 30 tiếng trong bùn lầy thật sự cảm động và nể phục tấm lòng của anh cũng như của những đồng nghiệp. Biết rằng đó là công việc, là trách nhiệm của họ nhưng thử hỏi mấy ai dám can đảm lựa chọn điều này? Anh hùng chẳng phải đâu xa xôi, hóa ra lại ẩn giữa những công việc giữa đời thường và mang đến lợi ích, cứu giúp mọi người xung quanh. 

Nhớ đến trường hợp gần đây ở TP HCM về anh lính cứu hỏa đi làm sớm vào buổi sáng và nhờ vậy đã cứu được gia đình bị mắc kẹt vì cháy nhà, trong đó có 2 em bé song sinh chỉ vừa 24 tháng tuổi. Những công việc thầm lặng nhưng cao cả và ẩn chứa sau đó là trái tim dũng cảm, hết lòng giải cứu những người gặp nạn. 

Công việc của những người lính cứu hỏa cứu hộ dù được trả lương nhưng có mấy ai đủ can đảm, thậm chí đánh cược mạng sống để lao vào lửa hay đứng dưới mưa lũ đổ nát để cứu người như họ? Họ mang trong mình lý tưởng giúp đời cứu người và xứng đáng được nhiều người nể phục, tôn trọng. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật