Phát hiện chồng có bồ nhí, vợ không làm ầm ĩ mà chỉ đăng tấm ảnh đưa chồng đi chữa nam khoa

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị đăng bức ảnh chụp chồng trước cửa phòng khám nam khoa kèm với status: ‘Đưa chồng đi khám, không nghe lời vợ nên tuổi thọ ngắn ngủi giờ trách ai...’.
Phát hiện chồng có bồ nhí, vợ không làm ầm ĩ mà chỉ đăng tấm ảnh đưa chồng đi chữa nam khoa
Ảnh minh họa

Ngày chị biết tin mình có bồ, nhìn bức ảnh anh ôm eo 1 cô gái vào nhà nghỉ mà chị rụng rời. Chị đau khổ trốn nhà vệ sinh khóc cả buổi. Đồng nghiệp cứ hỏi chị bị làm sao nhưng chị chỉ bảo chị đau bụng quá nên vậy. Họ lo lắng nên gọi xe bảo chị đi viện nhưng chị không đi chỉ xin về nhà nằm. Cô bạn thân của chị biết chuyện liền phi qua nhà:

- Con kia mày không biết ghen là gì à? Có khi giờ này chồng mày đang đầu ấp tay gối con khác đấy.

- Ghen thì làm được gì hả mày? Oánh nhau à? Mấy nay mày có nghe cái vụ vợ bị ghen ngược chưa? Bà ấy mới sinh mà để con ở nhà nhờ hàng xóm trông rồi đi bắt quả tang chồng cặp bồ liền bị chồng cầm tay cho ả bồ oánh cho đấy. Thậm chí bạn chồng còn nhào vô cho mấy cái bạt tai đấy...

- Ừ, tao cũng xem rồi. Điên không tả nổi. Thời nay đúng là loạn hết, đảo lộn hết cả.

- Giờ thì cái gì cũng có thể xảy ra mà, tốt nhất cứ phải giữ cho mình an toàn để mà còn nuôi con chứ. Con mình còn nhỏ còn phải trông cậy cả vào mình.

- Thế mày định để không cho lão ấy bồ bịch vậy à.

- Cũng không hẳn để không nhưng mà không chọn cách như bà chị kia.

Tối đó khi chồng con đã ngủ say chị một mình ngồi lục lại những tấm ảnh cũ trong điện thoại. Từ ngày cưới nhau toàn là ảnh hạnh phúc của cả nhà, của chồng và con gái. Hạnh phúc trọn vẹn thế này mà sao anh lại cứ thích của lạ nhỉ. Hay bản tính đàn ông là như thế? Chị nhìn qua người chồng đang ngủ ngon bệnh canh, chỉ muốn băm vằm hắn ra vì đã dám lừa dối mẹ con chị.

Chợt chị thấy được tấm ảnh hồi họ chuẩn bị cưới. 2 người đưa nhau đi khám tổng quát tiền hôn nhân. Dạo đó anh vào phòng khám nam khoa ngại ngùng lắm, chị thấy thế càng muốn trêu nên có chụp lại ảnh. Tự dưng chị nảy ra 1 ý trong đầu.

Chị đăng bức ảnh chụp chồng trước cửa phòng khám nam khoa kèm với status: ‘Đưa chồng đi khám, đàn ông mà không nghe lời vợ là dễ tuổi giảm tuổi thọ lắm, biết trách ai giờ...’. Chị tag luôn cả chồng vào. Ai ngờ mới được 2 phút thì mọi người thi nhau vào hỏi thăm chị cứ cố tình úp mở như anh bị bệnh nặng lắm.

Nhưng không ngờ 10 phút sau điện thoại của chồng cũng liên tục có tin nhắn báo đến. Chị biết chồng không dùng facebook trên điện thoại. tò mò chị lấy điện thoại của anh xem thì toàn thấy tin nhắn của Viettel, 191, đối tác 1, 195.

Nhưng đúng là chồng chị quá tinh vi, suýt chút nữa vì ngái ngủ chị đã không đọc chúng. Trời đất ơi tin làm sao được khi mà tin nhắn của nhà mạng mà lại có nội dung:

- Anh bị lậu hay giang mai hay HIV? Trời ơi anh nói xem nào, để em còn biết đường đi chữa.

- Liệu em có bị lây anh không, anh bị bệnh gì thế? Sao hôm nó em vẫn thấy bình thường mà nhỉ hay anh bị bệnh thế kỉ?

- Anh bị làm sao thế? Em sợ quá, chồng em mà phát hiện ra thì em không sống được mấy.

- Liệu anh có mang bệnh cho em không, tuần trước vừa ngủ với nhau xong anh còn chẳng dùng bảo hộ.

Ảnh minh họa - nguồn internet

Nguyên văn 4 cái tin nhắn chị đọc được. Thật ra đó chính là 4 số của 4 cô bồ mà anh lưu danh bạ toàn là kiểu nhà mạng. Chị choáng váng toàn tập về chồng mình tay chân bủn rủn. Có nằm mơ chị cũng không thể ngờ được anh không phải qua lại với 1 cô mà những 4 cô cơ. Chị nhắn lại cho chúng là: "Anh xin lỗi, anh bị lậu" cả 4 cô tá hóa. Nửa đêm rồi con đang ngủ say chị đành lau nước mắt đi ngủ, sáng mai tính tiếp.

Sáng sớm mở mắt ra đã thấy anh ngồi thu lu ở góc giường. Có lẽ mọi việc anh đã thấy hết. Anh nhìn vợ:

- Anh thiếu thốn đến mức đó sao, thiếu đến mức ngủ với 4 đứa 1 lúc sao?

- Anh xin lỗi... Anh có lỗi với em... anh chỉ là bóc bánh trả tiền thôi.

Chị chỉ cười nhạt:

- Tiếc là tôi đã quá tin tưởng vào anh. Tôi đúng là quá chủ quan mà.

Dù đau lắm nhưng chị vẫn phải chọn giải pháp cuối cùng là ngồi viết đơn ly hôn. ngoại tình với 1 người đã kinh khủng lắm rồi đằng này chồng chị qua lại với 4 người 1 lúc, thực sự chị ghê tởm không chấp nhận nổi.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật