Mẹ của Poppy, cô Rachel ban đầu không hề biết bé bị bệnh, mà chỉ cho rằng đây là một điều kì lạ. Sau một lần cô bé bị đâm vào cánh cửa ra vào và bị ngã, các bác sĩ mới chẩn đoán cô bé có một khối u trong não.
Quá trình phẫu thuật hút dịch từ khối u não thành công tại bệnh viện Nhi Manchester đã mang lại cho cô bé một cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác. Lần đầu tiên, cô bé có thể thoải mái chơi xích đu, hay cầu trượt.
Rachel, mẹ của cô bé, nói trong niềm hạnh phúc: “Dường như bây giờ Poppy mới tìm được tuổi thơ của mình”.
Tuy nhiên, ca phẫu thuật chỉ hút được chất dịch tích tụ trong não cô bé, còn khối u thì vẫn ở đó và có thể sẽ lớn hơn.
“khối u sẽ không biến mất hay co lại, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng nó sẽ không tồi tệ hơn”- Rachel nói.
Hiện, cứ 3 tháng một lần, Poppy phải đi khám bác sĩ để theo dõi quá trình phát triển của khối u.