Em còn yêu tôi không?

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi năm nay 24 tuổi, ở độ tuổi này như tôi cũng đã có 1 số người đã tạo dựng được sự nghiệp, còn tôi thì công việc vẫn chưa được ổn định cho lắm. Người yêu tôi - em kém tôi 2 tuổi vẫn còn đang là sinh viên, tôi là mối tình đầu của cô ấy
Em còn yêu tôi không?
Ảnh minh họa

Chúng tôi đã yêu nhau được gần 4 năm, trong thời gian này để đến được với nhau chúng tôi đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, nhưng tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc vì chúng tôi có những kỉ niệm đẹp mà không phải ai cũng có. Nhưng đến khi mọi chuyện đã ổn thỏa thì có lẽ chính tôi đã đạp đổ những gì tôi đã cố gắng gây dựng lên.

Trong vài năm gần đây với bản tính ham chơi của mình tôi đã phá của gia đình rất nhiều tiền bạc, và sau mỗi lần như vậy em đều nói chia tay tôi, vì em nói rằng em đã có 1 người cha cờ bạc đã làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, hiện nay em đang ở với mẹ, nên em không muốn có 1 người chồng như vậy, nhưng tôi đã xin em tha thứ và hứa sẽ sửa đổi bản thân và em cũng đã chấp nhận. Nhưng có lẽ tội lỗi lần này của tôi quá lớn đã làm gia đình tôi từng hiểu nhầm về em, vấn đề này làm tôi rất mặc cảm với em, và tôi nghĩ rằng yêu em không mang đến được những gì em cần mà chỉ cho em nhận những đau khổ thì nên để cho em tìm 1 hạnh phúc mới nên tôi đã nói chia tay em.

Trong hơn 1 tháng tôi ra khỏi nhà em vẫn quan tâm và lo lắng cho tôi nhưng từ khi tôi biết chuyện gia đình tôi hiểu nhầm em nên tôi đã chia tay và không dám liên lạc với em nữa. Tôi đã về nhà được hơn 1 tháng nhưng trong 1 tháng đó không lúc nào là tôi không nghĩ tới em, cho đến khi nỗi nhớ em trong tôi quá lớn tôi không chịu đựng được nữa thì tôi đã gọi điện nói chuyện và xin được em tha thứ, vì thực sự qua lần này đã cho tôi hiểu được thế nào là cuộc sống đỏ đen, tôi muốn thay đổi và làm lại tất cả, nhưng em đã không chấp nhận.

Tôi không biết có phải vì em đã mất hết lòng tin vào tôi rồi không? Hay em đã không còn yêu tôi nữa? Vì trong thời gian nửa năm trước khi chuyện xảy ra, tình cảm của chúng tôi có nhiều trục trặc đã làm cho tôi nhiều lúc tỏ ra thờ ơ với chuyện tình cảm, em cũng có đôi lúc nói với tôi rằng em đang cảm thấy rất chán. Nhưng với tôi có lẽ chỉ là nhất thời vì trong 4 năm yêu em tôi chưa bao giờ mang 2 lòng. Có người bạn của tôi tâm sự nói với tôi rằng, có thể mọi chuyện bây giờ đã khác, em đã không còn như ngày xưa đã đổi xe đẹp hơn và sẽ có nhiều người khác tìm đến em hơn để cho em lựa chọn.

Tôi thực sự không nghĩ thế vì 4 năm yêu nhau tôi tin người yêu tôi không phải là người như vậy, mới có 1 chút thay đổi mà có thể quên tôi, nhưng không hiểu sao chuyện đó lại cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ của tôi làm tôi rất mệt mỏi, vì đã có lần em từng nói với tôi rằng em có 1 cô bạn trải qua nhiều mối tình, và em thấy đó cũng là 1 điều hay vì được trải qua nhiều cảm xúc. Tôi bây giờ mệt mỏi lắm chán nản mọi thứ không biết rằng em đang suy nghĩ những gì, em có còn yêu tôi không? Nếu còn tại sao không cho tôi 1 chút hy vọng để tôi có thêm tự tin làm lại tất cả, dù không quay lại ngay thì cũng cho tôi thời gian. Còn nếu không yêu tôi nữa thì tại sao những lần nói chuyện với tôi thì vẫn nói là còn yêu tôi?

Tôi thực sự rất cô đơn và mệt mỏi vô cùng xin các bạn hãy cho tôi những lời khuyên. Khi tôi viết những dòng tâm sự này cũng mong rằng có ngày người đó sẽ đọc được để hiểu cho tâm trạng của tôi. “ Em à, anh có tự tin làm lại tất cả nhưng không đủ tự tin sống thiếu em, em là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho cuộc đời anh”. Hãy tha thứ cho anh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật