Bắt lươn, bị rắn cắn suýt chết

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 13/7, PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai - cho biết, bệnh viện vừa cứu sống em Nguyễn Tiến Quân (12 tuổi, ở đội 4, Cầu Kiệm, Thường Tín, Hà Nội) bị rắn cạp nia cắn.
Bắt lươn, bị rắn cắn suýt chết
Em Quân đã qua cơn nguy kịch
Cách đây hơn 10 ngày, em Quân ra đồng bắt lươn thì bị rắn cắn vào mắt cá chân, chạy được về nhà, chỉ kịp nói là bị rắn cắn rồi ngất xỉu. Dù được đưa ngay tới Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai sau 2,5h, nhưng em đã khó thở. Tuy được điều trị tích cực, em Quân vẫn liệt cơ hô hấp, tụt ôxy, dần đến hôn mê.

Em được tiếp tục chuyển sang khoa Nhi và được mở nội khí quản thở máy. Nọc độc của rắn cạp nia khiến bệnh nhân bị rối loạn điện giải rất nặng, rối loạn đông máu, liệt cơ hô hấp rất nặng. Tại đây, sau 11 ngày được điều trị tích cực, hiện em Quân đã qua cơn nguy kịch.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật