Hồ Ngọc Hà thời hậu Đức Trí

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
"Tôi cảm thấy thoải mái và yêu đời với cuộc sống hiện tại. Tôi đang muốn thoát khỏi câu “hồng nhan bạc phận”. Sống phải có nghị lực, nhất là với những ai hay bị những người phụ nữ khác ghét", Hồ Ngọc Hà tâm sự về cuộc sống hiện tại sau khi chia tay nhạc sĩ Đức Trí
Hồ Ngọc Hà thời hậu Đức Trí
Hồ Ngọc Hà

- Hồ Ngọc Hà giai đoạn “hậu Đức Trí” có vẻ thong thả, yêu đời hơn?

- Chắc vậy, bây giờ tôi cảm thấy thoải mái với cuộc sống, với thế giới riêng tư này, chẳng muốn đi đâu cả. Tôi chỉ thích ở nhà, ăn cơm cùng bố mẹ. Có thể cuộc sống của tôi thoải mái hơn nên trông tôi yêu đời hơn.

- Đến khi nào mới có ai đó cột chị lại được?

- Tôi cũng đang kiếm tìm đây. Tôi đâu phải cục đá mà chỉ biết đi làm rồi về nhà ngủ. Tôi cũng cần một người để được yêu thương, chia sẻ. Con người là vậy, bị ràng buộc thì muốn tự do, có tự do lại muốn ràng buộc nhưng bây giờ tôi có nhiều kinh nghiệm yêu hơn. Tôi chỉ cần một người chia sẻ vui buồn nhưng không được ràng buộc nhau. Mệt mỏi quá rồi.

Nhiều khi nghĩ lại thấy mình yêu nhiều cũng hay. Có cơ hội tiếp xúc với nhiều người đàn ông, đó cũng là điều may mắn. Tôi đang muốn thoát khỏi câu “hồng nhan bạc phận”. Sống phải có nghị lực. Nhất là với những ai hay bị những người phụ nữ khác ghét.

Ngày xưa mỗi khi ai đồn tôi không ra gì, tôi chỉ biết ngồi khóc. Sau này, tôi tự hỏi: “Khóc để làm gì?”. Bây giờ tôi sẽ sống tốt với những ai tốt với mình còn những người không liên quan, tôi sẽ bộc lộ cho họ biết mình là người thế nào.

- Lần khóc gần nhất của chị vì tin đồn như thế nào?

- Họ đồn tôi có con mà không cho con gọi mẹ. Đó là sự xúc phạm lớn. Làm sao có chuyện đó xảy ra được. Nếu có con, tôi sẽ cho họ biết đó là niềm tự hào của tôi. Có con đâu phải là cái tội. Đó là phước ông trời ban cho đó chứ.

- Giai đoạn chị và anh Đức Trí bên nhau đã để lại những dấu ấn gì với chị?

- Đến bây giờ điều tôi hài lòng ở giai đoạn kề cận Trí là anh ấy đã giúp tôi lớn lên và chững chạc hơn rất nhiều. Anh mang đến cho tôi những điều tốt đẹp và cả những thứ tôi phải chịu đựng để trưởng thành hơn. Ai cũng nói: Lúc mới yêu tình yêu thật đẹp. Giai đoạn đó, tôi gặp nhiều chuyện xui xẻo trong công việc và anh Trí luôn bên cạnh tôi.

Tôi không bao giờ quên một ngày mưa, ngồi sau lưng anh Trí trên chiếc xe cà tàng. Anh bỗng dưng có cảm hứng và ngêu ngao sáng tác vài câu trong bài “Đêm nghe tiếng mưa”. Lúc ấy, một tay tôi ôm Trí, một tay cầm điện thoại để thu âm lời Trí hát. Đó là một kỷ niệm đẹp mà Đức Trí mang lại cho tôi.

chia tay Trí, tôi không phủi tay đi. Không có lý do gì để phủi một nhà sản xuất giỏi như vậy. Lúc quen anh Trí, tôi có rất nhiều cơ hội để lợi dụng. Tôi có thể lợi dụng ai đó nhiều tiền rồi dùng tiền để đặt anh Trí làm nhạc chứ tôi “cặp” với anh Trí để làm gì. Tôi chưa bao giờ lợi dụng Trí cả. Người ngoài cuộc chỉ toàn áp đặt thôi nhưng tôi không giận họ. Lỗi ở tôi vì tôi chưa chứng minh cho họ thấy tôi đã làm gì tốt đẹp và tôi sẽ chứng minh sau. Mà nghĩ lại, đẹp hay không, chỉ cần tôi và Trí biết là đủ.

- Hiện tại là chủ nhân của một căn biệt thự lớn, chị nghĩ thế nào về khoảng thời gian khi ở nhà thuê trong căn phòng bé tí teo?

- Chẳng bao giờ quên cả. Tôi còn nhớ những người chủ nhà tốt bụng đã tạo cơ hội để tôi sống ở những căn phòng cực kỳ may mắn đó. Nhờ đó, tôi mới có ngày hôm nay. Những người chủ nhà tốt bụng thường bớt tiền thuê nhà cho tôi. Tôi luôn thầm biết ơn họ nhưng không có nghĩa là tôi mua quà tặng họ hay la làng lên với mọi người. Tôi để trong lòng sống phải có cái tâm. Tôi chẳng bao giờ muốn khoe, Hồ Ngọc Hà mặc hàng hiệu, đi xe hơi, ở biệt thự. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đang sống thoải mái, sống tốt và không quan tâm đến ai nói ra nói vào về mình. Chỉ vậy thôi.

(Theo Thế Giới Văn Hóa)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật