Bầu vượt mặt, lại phải chăm con nhỏ ốm mà chồng vẫn sai: Bê nước cho mẹ tôi ngâm chân

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người ta bầu bí thì được thảnh thơi nằm nghỉ, đi làm về có chồng lao vào bếp nấu ăn cho các kiểu. Thế mà em đây bầu bí phải chăm con lớn ốm đã đành, lại còn đèo bòng thêm cả mẹ chồng nằm ở như bà tướng trong nhà nữa.
Bầu vượt mặt, lại phải chăm con nhỏ ốm mà chồng vẫn sai: Bê nước cho mẹ tôi ngâm chân
Ảnh minh họa.

Không biết các chị sống với mẹ chồng sung sướng như nào nhưng em đây thấy phiền hà hết sức. Bà có 2 người con trai, một cô út nhưng chẳng thích ở nhà họ, lại chọn sống với bọn em cơ.

Bố chồng thì mất cách đây chục năm rồi. Mẹ chồng còn khỏe nhưng năm ngoái bà bị ngã cầu thang, từ đó chân tê liệt gần như là phải ngồi xe lăn. Em phận con dâu nên lúc bà ốm đến giờ phải cơm bưng nước rót tận phòng, ăn bà cũng ăn trong đó chứ không ngồi mâm chung với cả nhà.

Mà chồng em thì luôn tỏ ra thương mẹ. Mẹ thì ai chẳng thương, nhưng một vừa hai phải thôi. Lúc nào cũng bắt vợ phải hầu mẹ từ a đến z, cơm bưng nước rót thì em không nói làm gì rồi. Nhưng mà phòng bà ở tầng 1 có nhà vệ sinh gần đó, có thể đẩy xe lăn đi lại được thế mà sáng ra không bao giờ tự lấy nước rửa mặt. Lúc nào anh cũng bắt vợ:

“Em phải bê nước vào phòng cho mẹ rửa mặt chứ, để mẹ lăn xe vào đấy ngã ra à”

Rồi em đi làm gần nhà 4 cây, trưa nào cũng phải sấp ngửa về hâm nóng đồ ăn cho mẹ chồng, bà có thể tự với đến bếp đấy nhưng không làm. Buổi sáng chỉ lăn xe ra ngõ hóng nắng với buôn chuyện với mấy bà hàng xóm thôi. Nói thì bảo ác, nhưng chân bà liệt mà miệng vẫn chưa liệt nên lúc nào cũng nói xấu con dâu thế nọ thế kia với hàng xóm.

Tức nhất là đợt này em đang có bầu đứa thứ 2, nghén nôn mật xanh mật vàng vẫn phải phục vụ mẹ chồng đều tăm tắp. Mấy nay thằng lớn nhà em bị sốt, em cũng đưa đi phòng khám lấy thuốc về uống rồi, nhưng thằng bé ốm nên bám mẹ, vày vò kinh khủng. Chồng thì đi làm muộn mới về, kêu mệt cũng chẳng thức chăm con gì hết. Em bầu bụng to vừa phải xem con ốm vừa hầu hạ mẹ chồng.

Thế mà đến lúc chồng đi làm về tầm 9h tối rồi, chả hỏi han con được câu nào lại hỏi:

“Mẹ ăn cái gì chưa?”

“Thì ăn từ 7h rồi còn gì”

“Tối nay em không bê nước cho mẹ ngâm chân à?”

“Chết, nay em mệt nên quên mất”

“Cô bị làm sao đấy, đã bảo tối nào cũng phải đun nước lá thuốc cho mẹ tôi ngâm chân rồi mà còn quên. Cô cố tính quên phải không?”

“Không mà, em quên thật, nay cu Gấu sốt quá nên em không nhớ.”

“Chỉ có mải cắm mặt vào cái điện thoại chứ gì, giờ đi đun nước cho bà ngâm chân đi! Đúng là lười, ở nhà có mỗi việc chăm mẹ chồng cũng không làm. Cô láo với mẹ tôi là không được đâu.”

Em tức quá, nhịn bao lâu nay cũng để gia đình yên ấm, thế mà chồng không hiểu còn bắt em thế nọ thế kia. Đang cơn mệt, em bảo luôn:

“Anh giỏi đi mà đun, tôi bụng mang dạ chửa đau sắp gãy lưng rồi đây này, hôm nay chạy lên chạy xuống đưa con đi khám anh có biết không? Mẹ ai thì người nấy đi mà chăm”

Chồng thấy em bật lại giơ tay định tát nhưng chắc thấy em bụng chửa lại thôi, nghiến răng nghiến lợi đi xuống bếp đun nước cho mẹ yêu của anh ngâm chân. Em mặc kệ, giờ mà động đến mình, em gào lên xem có dám không, đàn ông gì mà hèn quá, chỉ biết mẹ thì lấy vợ về làm cái gì?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật