Rời quê, lên phố luyện thi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều sĩ tử đã khăn gói ra Hà Nội để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, cao đẳng sắp tới.
Rời quê, lên phố luyện thi
Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều sĩ tử lại tìm đến các trung tâm luyện thi đại học “cấp tốc“ (ảnh chụp tại khu vực cổng số 2, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, sáng 7/6). Ảnh: Q.Huy
Cùng với nỗi lo tìm thầy, kiếm "lò" luyện thi "cấp tốc"… các sĩ tử còn canh cánh bên mình nỗi lo tìm thuê nhà trọ.
Cấp tập ôn thi "cấp tốc"

Chưa kịp xả hơi sau kỳ thi tốt nghiệp THPT căng thẳng, các sĩ tử lại tiếp tục lao vào ôn tập cho kỳ thi ĐH, CĐ sắp tới, hiện thực hóa ước mơ bước chân vào giảng đường ĐH, CĐ như sự kỳ vọng của gia đình. Suốt 2 ngày 6-7/6, anh Nguyễn Thanh Hải (Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) cùng cậu con trai đi xe máy hơn 30km ra trung tâm Hà Nội để tìm "lò" luyện thi "cấp tốc". Lòng vòng qua nhiều trung tâm ở một số khu vực có các trường đại học nổi tiếng, cuối cùng anh Hải quyết định đăng ký cả khóa "cấp tốc" khối A cho con trai tại trung tâm luyện thi ĐH cạnh Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (quận Thanh Xuân).
Anh Hải cho biết: "Thời gian bây giờ đối với cháu là rất quan trọng, vì thế tôi đã đăng ký khóa học "cấp tốc" cho con. Theo giới thiệu của trung tâm, lớp học đều do các thầy có tiếng ở các trường đại học dạy nên tôi yên tâm phần nào". Còn cậu con trai tên Nguyễn Thanh Nam tâm sự: "Ngoài thời gian tự ôn thi theo chương trình đã học, đến trung tâm cũng mong để được các thầy, cô hệ thống lại kiến thức, làm quen với các bài tập nâng cao".

Còn với Bùi Thanh Nga (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình), sau kỳ thi tốt nghiệp, em đã có mặt tại Hà Nội và đăng ký ngay khóa luyện thi "cấp tốc" tại một trung tâm gần Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Nga cho biết: "Ở quê, lớp em nhiều bạn chọn cách tự ôn thi ở nhà. Nhưng em thấy các anh chị sinh viên gần nhà nói rằng phải ra Hà Nội ôn thi mới có khả năng đỗ ĐH hoặc CĐ, vì thế gia đình đã lo tiền cho em lên đây ôn thi. Nghe nói, ngoài này có các thầy cô giỏi, nhiều trung tâm ôn thi để lựa chọn. Hơn nữa, em cũng mong được làm quen với các dạng đề bài".
Chiến dịch hè thanh niên tình nguyện và tiếp sức mùa thi năm 2011, Hà Nội đã có khoảng 10.000 nhà trọ miễn phí, giá rẻ chờ đón thí sinh thi đại học. Ngoài hoạt động tìm kiếm nhà trọ miễn phí, giá rẻ hỗ trợ thí sinh, Thành đoàn Hà Nội còn phát động thanh niên trên địa bàn dân cư và các khu nhà trọ thực hiện "mỗi đoàn viên giúp ít nhất một thí sinh về chỗ ở trong thời gian thi".
Năm nay, Hà Nội có 10.000 thanh niên tình nguyện trong 17 đội hình sẽ tham gia chiến dịch hè 2011. Các đội tình nguyện hoạt động trợ giúp sỹ tử bao gồm: đội tiếp sức mùa thi, hỗ trợ nhà trọ, đội áo xanh chở ước mơ hồng...
“Đến hẹn lại lên”, những ngày này, các khu vực tập trung nhiều "lò" luyện thi của Hà Nội như: cổng số 2, ngõ 175 đường Xuân Thủy (ĐH Sư phạm Hà Nội); đường Tạ Quang Bửu, Đại Cồ Việt (ĐH Bách khoa Hà Nội); ngõ 336, đường Nguyễn Trãi (ĐH Khoa học Tự nhiên)... khá nhộn nhịp sĩ tử tìm đến "lò" đăng ký luyện thi ĐH "cấp tốc".
"Bạc mặt" tìm nhà trọ

Tìm được "lò" ôn thi "cấp tốc" đã mất thời gian bởi việc chọn thầy, cô giỏi không hề đơn giản trước những "chiêu" của các "lò" nhằm hút học viên, thế nhưng tìm được nhà trọ ở gần khu vực ôn thi là việc không hề đơn giản với sĩ tử ở các tỉnh về Hà Nội trong dịp này. Nhân cơ hội này, nhiều chủ nhà trọ đã tăng giá phòng rất cao. Trần Hoài Thương (Trực Ninh, Nam Định) cho biết: "Cách đây mấy hôm, em đi tìm nhà trọ ở khu vực gần Trường ĐH Bách khoa Hà Nội mà không được. Toàn phòng nhỏ nhưng giá thuê rất đắt, rồi còn tiền điện, nước... Cuối cùng, em đành phải thuê được nhà ở tận trong xóm trọ khu Định Công (Hoàng Mai) với tổng cộng 900.000đ/ tháng".

Để thuê được nhà, nhiều sĩ tử đã phải đối mặt với "cò" nhà trọ. Nguyễn Đức Huy (Chí Linh, Hải Dương) cho biết: "Đi tìm nhà trọ để ôn thi mà toàn gặp phải "cò", em đã mất 200.000đ tiền "chỉ trỏ" mới tìm được một phòng trong xóm trọ khu Mai dịch (Cầu Giấy). Phòng có 9m2 mà họ lấy 1,2 triệu đồng/tháng. May mà rủ được cậu bạn ở cùng, nên mỗi người chịu một nửa. Cộng cả tiền điện, nước mỗi người hết 700.000đ/tháng. Đắt một chút, nhưng được cái khá gần chỗ học ôn".

Đầu ngõ 175, đường Xuân Thủy - đối diện với "lò" luyện thi Bình Du - có tới 3 quán nước cùng đề biển cho thuê nhà trọ giá "mềm" từ 500.000 - 700.000 đ/phòng. Thấy khách có nhu cầu tìm phòng trọ, bà Hiếu - chủ một quán nước đon đả: "Bác còn mấy phòng, nhưng giá cũng hơi cao một chút. Phòng bình dân ở một người thì 800.000đ/phòng chưa kể điện, nước. Còn 2 người giá trên 1 triệu đồng/phòng. Muốn phòng rộng, công trình phụ khép kín thì có giá hơn 2 triệu đồng/phòng. Nếu đồng ý mới dẫn đi xem, bác lấy 80.000đ tiền công. Chậm chân là hết phòng".

Nhiều sĩ tử trọ học ôn thi trong ngõ 175 cho biết, họ đã từng bị mất tiền oan vì những "cò" nhà trọ. Bảng ghi giá một đằng, nhưng khi đưa tiền cho "cò" dẫn đi xem, đến nơi chủ nhà trọ lại nói giá khác. Hơn nữa, nhà trọ rất chật, lại ở ghép đông người... có bạn thấy nản mà bỏ cuộc, chịu mất phí đưa đi từ 50.000đ - 100.000đ phí. Ngại đi lại, nhiều bạn đã phải chấp nhận thuê phòng với giá cao.

Về kinh nghiệm tìm phòng trọ, Lê Văn Thịnh (Quảng Xương, Thanh Hóa), sĩ tử đang luyện thi "lớp 13" ở Hà Nội gần 1 năm nay chia sẻ kinh nghiệm: "Vào thời điểm này, sinh viên chưa nghỉ hè nên số phòng trọ trống rất ít. Các bạn ôn thi "cấp tốc" bây giờ chỉ có thể tìm ở trọ nhà dân. Khi thuê nhà trọ, nên gặp trực tiếp chủ nhà trọ để xem phòng, hỏi giá. Ngoài ra, các bạn có thể liên hệ với các đội sinh viên tình nguyện tại trường đăng ký thi để được giúp đỡ, tìm giúp hoặc bố trí ở cùng phòng với sinh viên".
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật