Ngượng ngùng khi ai đó ngỏ lời

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tóc dài lùm xùm, không keo bọt, không chải chuốt, một chiếc kính cận và một nụ cười tươi pha chút... bẽn lẽn, Duy Hùng, tác giả của "12 giờ" xuất hiện chẳng khác gì một cậu sinh viên đang vội giờ học. Nhìn dáng vẻ, chẳng mấy ai biết đây là chàng nhạc sĩ trẻ với nhiều bản tình ca ngọt ngào.
Ngượng ngùng khi ai đó ngỏ lời
Anh tự tin với bất kỳ dòng nhạc nào từ pop, R&B... đến rock.

Duy Hùng tự nhận anh không bao giờ để ý đến hình thức của mình và từ bao năm nay, anh vẫn một kiểu tóc ấy. Cái kiểu model hao hao giống thời The Beatles mà anh cho là nó "rất thoải mái". Người ta biết đến anh từ ca khúc 12 giờ qua sự thể hiện của Hà Anh Tuấn. Và từ thời điểm đó, Duy Hùng bắt đầu ồ ạt tấn công vào thị trường âm nhạc.

Gần đây người ta thấy tên của anh xuất hiện trên bìa đĩa của nhiều ca sĩ như Nguyễn Ngọc Anh với bài Yêu, Cẩm Tú với Hạnh phúc. Nguyên Thảo, Lưu Hương Giang cũng đặt hàng anh một vài bài để chuẩn bị cho album sắp phát hành của họ. Bận rộn hơn nhưng nhiều niềm vui hơn. Thi thoảng lên mạng, vào blog thấy có những lời động viên và tình cảm yêu mến của nhiều người, Duy Hùng càng có thêm động lực để tiếp tục con đường âm nhạc của mình.

Nhạc sĩ Duy Hùng trông chẳng khác một cậu sinh viên là mấy.

Sinh ra trong một gia đình không làm nghệ thuật, nhưng Duy Hùng đã sớm đam mê cây đàn guitar và theo học Nhạc viện Hà Nội từ khi còn bé xíu. Bố anh là một kiến trúc sư còn mẹ anh giờ làm kinh doanh bất động sản. Tuy vậy cả hai bố mẹ đều rất mê âm nhạc và khi anh quyết định theo nghệ thuật thì được ủng hộ nhiệt tình.

Anh kể: "Bố tôi thích chơi guitar lắm. Ngày trước, bố còn tự tay làm một chiếc guitar gỗ để chơi. Ông phải kiếm gỗ, đẽo gọt thành hộp đàn, tỉ mẩn và mất thời gian lắm vì cần sự chính xác. Việc hoàn thành cần đàn cũng rất kỳ công nhưng cuối cùng thì tác phẩm của bố cũng ra đời. Tiếc là hồi ấy tôi còn nhỏ quá nên chưa được chơi cây guitar đó lần nào. Bây giờ thì nó đã bị thất lạc mất vì gia đình tôi chuyển nhà khá nhiều lần".

Duy Hùng là anh cả của hai người em, một trai và một gái. Em trai út của anh đang học Mỹ thuật Công nghiệp, còn em gái thứ hai thì theo ngành Thiết kế thời trang. Ở nhà, Hùng đảm đương vai trò của một ông anh mẫu mực, hiền lành, biết chăm lo cho các em và luôn hoàn thành tốt công việc của bản thân với những kế hoạch cụ thể. Là một người làm việc nghiêm túc và luôn đưa ra mục tiêu để thực hiện, anh thấy tạm hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình.

Ngày trước khi đi học, anh có mơ ước sau này được trở thành giáo viên như các thày cô của mình. Và bây giờ, sau khi hoàn thành 15 năm đèn sách, anh đã trở thành giảng viên Khoa Accordeon - Guitar - Jazz của Nhạc viện. Còn với sự nghiệp sáng tác của một nhạc sĩ, anh cũng bước đầu gặt hái được thành công với một số giải thưởng, được nhiều ca sĩ tin tưởng đặt hàng ca khúc cho album của họ. Tất nhiên, mơ ước và tham vọng còn nhiều và chỉ bấy nhiêu với chàng nhạc sĩ trẻ này mới là sự khởi đầu.

Tới đây, anh sẽ phát hành album riêng với sự góp mặt của hai ca sĩ Thùy Chi, Đức Cường. Hai gương mặt này không quá nổi tiếng để có thể chắc chắn cho đĩa nhạc của anh bán chạy trên kệ đĩa. Nhưng anh cho rằng điều đó không quan trọng bởi vì nếu một người nổi tiếng nhưng lại không hợp với chất nhạc của anh thì tên tuổi của họ cũng chẳng nói lên được điều gì. "Tôi không nghĩ sự nổi tiếng của ca sĩ quyết định đến thành công của một album. Mà điều thiết yếu là giọng của họ phải hợp với âm nhạc của mình. Tôi rất thích sự trong trẻo của Thùy Chi cũng như sự ấm áp của Đức Cường. Và tôi tin vào cảm nhận của mình".

Nói chuyện với Duy Hùng, thấy anh không vội vã, không màu mè, thậm chí có những lúc còn quá thật thà. Anh nhận mình hiền và hơi nhút nhát, đặc biệt là rất ngại phải va chạm, cãi cọ với ai đó. "Từ trước đến giờ, tôi luôn sống ôn hòa, chân thành và có lẽ chính vì điều đó mà nhiều người cũng yêu mến tôi. Bạn bè thường tìm đến tôi để tâm sự mỗi khi họ có chuyện buồn. Với tôi điều đó thực sự hạnh phúc".

Nhưng một người quá hiền lại không hợp với giới nghệ sĩ vốn đã quá nhiều thị phi? Trả lời cho thắc mắc này, Duy Hùng chỉ cười vì anh chẳng làm thế nào để sống khác đi con người của mình. Biết đâu sự chân thành lại mang đến cho anh nhiều tình yêu thương hơn là sự đố kỵ!

Tuy nhiên, khi làm việc, anh lại là một người rất kỹ tính và nghiêm khắc. Không có sự nhượng bộ và xuề xòa với chàng nhạc sĩ này. Ca sĩ Cẩm Tú dù là một cô em thân thiết nhưng cũng không tránh được sự khắt khe trong âm nhạc của anh chàng. Thường thì, Duy Hùng cùng bàn bạc với ca sĩ về bài hát để cả hai cùng cảm nhận và thể hiện ca khúc theo đúng hướng. Anh không bao giờ chỉ cho ca sĩ phải hát thế này thế kia, áp đặt cảm xúc của họ theo cá nhân mình nhưng việc định hướng với anh là điều cần thiết.

Sở hữu những bản tình ca lãng mạn nhưng chàng nhạc sĩ 28 tuổi thú nhận anh chưa một lần thực sự rung động và “tình yêu lớn của tôi còn ở phía trước”. Có những cô gái thổ lộ tình cảm với anh, nhắn tin, gọi điện và tặng quà cho anh nhưng đáp lại là một Duy Hùng ngượng ngùng. “Thú thực là đến giờ tôi vẫn thấy rất ngượng khi ai đó… ngỏ lời. Tôi thấy bối rối và không biết phải làm thế nào ngay lúc đó. Tất nhiên nếu không có tình cảm tôi sẽ nói cho họ hiểu để họ tìm cho mình một người khác phù hợp hơn. Tôi sợ nhất kiểu dền dứ, không rõ ràng để cho người ta thấp thỏm mong chờ rồi lại phải thất vọng đau đớn”.

Hiện tại, Duy Hùng đang dồn tất cả tình yêu của mình vào những sáng tác và chuẩn bị lập một phòng thu riêng. Anh thông báo, ra Tết là sẽ hoàn tất các thiết bị và có thể chủ động, chuyên nghiệp hơn trong công việc. Còn nếu có rảnh rỗi thì chắc chắn bạn sẽ tìm thấy anh chàng ở một sân bóng đá nào đó trong vị trí tiền đạo rất xông xáo đấy.

Mỹ Dung

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật