Ốc Thanh Vân : “Tính đến thời điểm này, Vân đã tăng... 16kg!“

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô nàng còn tíu tít kể về niềm hạnh phúc của mình khi được chồng “nâng niu“ trong suốt khoảng thời gian vừa qua!
Ốc Thanh Vân : “Tính đến thời điểm này, Vân đã tăng... 16kg!“
Ốc Thanh Vân
Hẹn gặp  vào một buổi chiều trong ngôi nhà ấm áp của đôi vợ chồng trẻ, gương mặt Vân không giấu nổi niềm hạnh phúc khi đứa con thân yêu sắp chào đời.
Chào hai mẹ con, chắc lúc này cả gia đình chị đang hồi hộp chờ bé CoCa ra đời?


Chín tháng mang nặng giờ cũng sắp đến lúc được nhìn ngắm đứa con thân yêu, Vân giờ đang đếm từng ngày chờ đến lúc sinh. Vân đã dừng mọi hoạt động và chỉ ở nhà, chuẩn bị tinh thần cũng như thể lực thật tốt cho lúc vượt cạn. Cả chín tháng, mình mải mê với công việc, nên không có cảm giác gì nhiều, nhưng càng gần đến ngày sinh, hai vợ chồng Vân lúc nào cũng bồn chồn, ngày nào cũng mang đồ em bé ra sửa soạn, luôn trong tư thế sẵn sàng để có dấu hiệu chuyển dạ là đến bệnh viện luôn (cười lớn).
Trong thời gian mang thai, cả hai vợ chồng đều bận rộn, anh Trí Rùa thể hiện sự quan tâm đến bà xã như nào?

Ôi, Trí Rùa thì “ngộ” lắm, sắp làm bà trẻ con rồi mà nhiều lúc Vân cảm giác chồng mình vẫn đáng yêu như con nít. Vân thì không bị ốm nghén, nhưng ăn uống thì cứ thích gì ăn nấy nên nhiều khi không tốt. Hai vợ chồng đi khám bác sĩ và được tư vấn một chế độ ăn uống hợp lý hơn. Vậy là từ đó, Trí Rùa trở thành chuyên gia tư vấn dinh dưỡng cho vợ. Vân thèm cái gì và định đi ăn, là Trí Rùa lên mạng tra cứu xem món đó có ăn được không, có hại gì cho hai mẹ con không, rồi nghe nhạc ra sao, tập thể dục như thế nào… Cách đây gần 3 tháng, khi đang tập kịch Vân bị té, nên chân bị bong gân. May mắn nhất là em bé không bị ảnh hưởng gì nhưng chân mình thì sưng tấy không đi nổi. Trí Rùa lo đứng tim luôn, mà anh ấy vốn cẩn thận kỹ tính nên mời cả bác sĩ Đông Y, Tây Y về khám. Vì Vân không được uống thuốc gì nên chỉ còn cách châm cứu, rồi hàng ngày bóp thuốc và mát xa cho Vân.
Vân uống rất nhiều sữa, cả sữa tươi và sữa bầu, nhưng không hiểu sao cứ phải chồng pha mới uống được. Bọn Vân hay gọi đùa là “Sữa tình yêu” và Vân cũng nghĩ rằng không có thực phẩm nào tốt và diệu kỳ hơn thế. Nhiều cặp vợ chồng trong khoảng thời gian vợ mang bầu hay xảy ra tranh cãi, khi vợ vừa phải vất vả chăm cho sức khỏe của mình, vừa lo đủ thứ việc nhà cho chồng, rồi vợ chồng nhiều khi không có thời gian giành cho nhau. Nhưng với Vân, đây là khoảng thời gian rất đặc biệt để hai vợ chồng thể hiện sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Nhìn cảnh chồng vội vã đi làm về nấu cơm, dọn nhà, rồi còn hẹn giờ đồng hồ để pha sữa cho mình Vân thấy hạnh phúc vô cùng và cứ muốn kéo dài mãi khoảng thời gian này.
Có bầu nhưng nhìn Vân vẫn rất năng động và tràn đầy sức sống, Vân có thể chia sẻ với độc giả về bí quyết chăm sóc sức khỏe cũng như vẻ đẹp rạng rỡ của mình không?

Vân nghĩ, đối với phụ nữ mang thai thì chế độ ăn uống là quan trọng nhất. Lúc này mình ăn không phải vì ngon nữa, mà ăn vì con. Vân sợ cá lắm, nhưng bác sỹ nói cá tốt cho em bé, thế là từ đó, thực đơn của Vân chủ yếu là cá. Ăn một mình thì chán nên ngày nào cũng kéo Trí Rùa ăn cùng. Ngoài ra Vân còn ăn nhiều thực phẩm giàu protein và hoa quả. Vân không sợ béo nên ăn rất khỏe, tính đến thời điểm này Vân đã tăng hơn 16kg.
Bây giờ, ai cũng là bà bầu thông minh cả. Mọi người dễ dàng tìm được những thông tin bổ ích qua internet và sách báo. Vân có cài vào điện thoại của mình một chương trình giành riêng cho phụ nữ mang thai. Từ đó mình có thể theo dõi c‌ơ th‌ể thay đổi qua từng tuần, chuẩn bị tâm lý và thể chất cho những thay đổi ở tuần tiếp theo.
Còn về vận động thì Vân cũng tự cảm thấy phục mình lắm, bởi cường độ làm việc của Vân trong khoảng 5, 6 tháng đầu gần như kín. Không phải mình tham việc mà trách nhiệm đã nhận thì Vân muốn hoàn thành tốt. Hơn nữa trời cho sức khỏe tốt, là “chân chạy” nên ngồi yên không chịu nổi. Vân đi bơi, tập Yoga, và quan trọng hơn nữa là tinh thần luôn thoải mái vui vẻ nên trộm vía đến lúc này hai mẹ con đều khỏe mạnh.
Thế còn bé CoCa, Vân có điều gì thú vị muốn chia sẻ với mọi người?

CoCa hơn 4 tháng đã bắt đầu đạp bụng mẹ và chắc chắn sau này sẽ là đứa trẻ rất hiếu động. Ngoài việc nghe nhạc, đọc truyện Vân rất hay trò chuyện với bé. Vân đã áp dụng “thai giáo” ngay từ những tháng đầu tiên, đó là phương pháp dạy con từ khi còn trong bụng mẹ. Vân rất kiên trì bằng cách nói với con thật nhiều, kể cho con nghe mọi việc xung quanh. Và đến 6 tháng, khi Vân gọi “CoCa ơi” là con đã có phản ứng lại bằng cách đạp liên tục. Lúc đầu Vân nghĩ là trùng hợp nhưng vài lần sau đó Vân khẳng định rằng con đã phản ứng lại những lần Vân gọi. Hai vợ chồng rất thích thú và lấy làm “kiêu” vì điều này. Vân nghĩ đây là một việc hoàn toàn khoa học. Giữa em bé và người mẹ luôn có một thứ giao cảm đặc biệt, Vân nghĩ lúc mình buồn hay vui con đều cảm nhận được.
Niềm hạnh phúc làm mẹ luôn to lớn mà. Thế Vân đã dự kiến gì cho lần vượt cạn này chưa?


Nhiều người kể là đẻ thì đau lắm, rồi thế này thế kia, nhưng mà Vân muốn sinh đến 3 đứa mà đứa đầu tiên đã sợ thì không được. Vân định sẽ sinh thường thôi, có vấn đề gì đó mà bác sĩ yêu cầu mổ thì mới mổ. Lúc đầu nhiều người bảo phải chọn ngày sinh cho con, sau này nó được sung sướng, nhưng Vân không tin chuyện đó. Cái gì mình cũng nên để tự nhiên, con mình được sinh ra với đúng số mệnh của nó thì chắc chắn sẽ luôn được yêu thương và hạnh phúc. Còn chuyện chọn ngày giờ sinh Vân cho rằng đó là “cải số” và không để làm gì cả. Vợ chồng Vân cũng đồng ý là để mọi chuyện được tự nhiên. Kể cả sau này giáo dục con cũng vậy, luôn tôn trọng ý muốn và sở thích của con, mình chỉ có vai trò giúp đỡ và động viên con thôi. Nếu được sống với đam mê và ước mơ của mình, Vân tin đứa trẻ nào cũng sẽ trưởng thành tốt.
Chúc Vân sớm mẹ tròn con vuông và giới thiệu bé CoCa với những người luôn yêu mến Ốc Thanh Vân!
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật