Tại sao “Những người đàn bà câm nín”?

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đã từng nghĩ, chỉ có trên đất nước Việt Nam từng chịu rất nhiều khốn khổ này, người phụ nữ mới có sự chịu đựng, và cam chịu dai dẳng...
Tại sao “Những người đàn bà câm nín”?
Ảnh minh họa

... Bởi vì, sự chịu đựng của họ dằng dặc tưởng như có thể đến tận cuối cuộc đời này...

Những người đàn bà câm nín

Tác giả: Nadine Trintignant

dịch giả: Hiệu Constant

Nxb Phụ nữ
Giá bìa: 43.000 VNĐ
Nhưng khi bước vào câu chuyện của “Những người đàn bà câm nín”, tôi cũng đã bắt gặp những người đàn bà sống giữa đất Pháp hiện đại, văn minh mà cũng không thể tìm được cách lên tiếng để bảo vệ mình.  Hóa ra, với người phụ nữ dù ở đâu, sự chịu đựng của họ dằng dặc tưởng như có thể đến tận cuối cuộc đời này.
Lily Rose, Milena, Pauline là ba người đà bà xinh đẹp, thành đạt trong cuộc sống. Có biết bao người xung quanh nhìn họ để rồi ngưỡng mộ. Nhưng họ không thể nào lẩn trốn được những nghiệt ngã mà số phận đã sắp đặt sẵn cho họ.
(Ảnh minh họa)

Tôi không thể diễn tả được cảm giác nghẹt thở, quằn quại của bản thân khi đôi mắt đọc những dòng chữ hiện ra từng chút từng chút một. Như chính mình cũng đang bị đẩy vào giữa những câm lặng đau đớn miên man ấy. Một sự thật trần trụi về những người đàn ông khốn nạn, độc ác. Và những người đàn bà đã bị hành hạ cho đến tuyệt vọng. Không còn một chốn nào có đủ tin tưởng để chia sẻ bất cứ điều gì, cũng đã cạn kiệt nước mắt để tắm mình trong đó cho thanh thản. Những người đàn bà câm nín. Tưởng rằng cuộc đời mà họ đang sống từng ngày là một địa ngục, mà để sống được họ phải tranh đấu trong sự câm lặng bất tận.

Giữa những im lặng triền miên và buồn đến tê tái trong sự độc ác của những người chồng vũ phu, họ đã tìm được đến với nhau. Số phận của ba người đàn bà ấy đã được kết nối quá kì lạ với nhau. Cùng chung một hoàn cảnh. Đã đến lúc họ có thể mở lòng mình ra để chia sẻ với những người thật sự đồng cảm. Đó là giới hạn của sự câm nín. Mọi thứ bung tỏa ra – đó là cơ hội tự cứu mình của những người đàn bà bất hạnh ấy.
(Ảnh minh họa)

Một câu chuyện cay đắng với những số phận vụn vỡ, bị hành hạ khốn khổ cả về tinh thần và thể xác. Thế nhưng, câu chu‌yện ấ‌y vẫn mang lại cho họ một chút nắng để nuôi dưỡng mầm sống cho bản thân mình. Ba người đàn bà ấy, như một hạt cát nằm giữa mênh mang biển khơi những người đàn bà bị bạo hành trên thế giới này.
Và cuốn sách này thực sự là một cơ hội cho bản thân họ. Tôi cho rằng, đã đến lúc chúng ta phải thoát khỏi cái bóng quá nặng của sự câm nín để tự sống cuộc sống của chính mình trong từng khoảnh khắc sống. Cũng là vào chính lúc gấp lại cuốn sách này, tôi biết rằng, tôi đang có cơ hội để sống hạnh phúc. Bởi tôi đã có quyền được lên tiếng giữa bộn bề những âm vang lộn xộn, và ngổn ngang những số phận người bất hạnh. Hóa ra đó cũng là một hạnh phúc.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật