Tin nhắn lạ nói tôi á‌ּi â‌ּn… nhưng anh tha thứ

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi năm nay 29 tuổi, cái tuổi không phải là đã quá già nhưng cũng không được gọi là trẻ khi tính đến chuyện hôn nhân. Hai mối tình của tôi đầy những trắc trở, chia rẽ…
Tin nhắn lạ nói tôi á‌ּi â‌ּn… nhưng anh tha thứ
Ảnh minh họa

T là nữ và chính là người yêu của tôi ngày ấy. Tôi gọi T là anh bởi vì T rất nam tính và mạnh mẽ. Không giống những người con gái bình thường khác, T mặc đồ của nam giới, đi giày nam giới và để kiểu tóc của nam giới, T thích mọi người gọi mình là anh.

Trước khi đến với T, tôi đã từng yêu N, anh cùng quê với tôi. Nhưng tình yêu của chúng tôi bị gia đình anh ngăn cản, bởi tôi theo đạo Thiên Chúa giáo còn gia đình anh theo đạo lương. Lúc ấy, sự ngăn cản của gia đình anh đã khiến tình cảm của chúng tôi gặp nhiều trở ngại. Tôi đã chia tay N để lên Thành Phố lập nghiệp và xin việc vào một Công ty may mặc ở đó tôi đã gặp T.

Càng ngày, T càng tỏ ra quan tâm tôi. Thời gian đầu tôi cảm thấy rất sợ, nhưng dần dần T đã chứng minh cho tôi thấy sự quan tâm, yêu thương của T đối với tôi không khác gì những người đàn ông bình thường. Tôi đã nhanh chóng đón nhận tình yêu đồn‌g tín‌h ấy mà không mảy may suy nghĩ hậu quả về sau.

Yêu T, tin tưởng T, tôi bất chấp mọi điều thị phi, mọi sự ngăn cản của gia đình. Nhưng tình yêu vốn không như mình nghĩ, yêu nhau được 3 năm bỗng T thay đổi và quay ra tán tỉnh người con gái khác cùng cơ quan. Cũng giống như tôi ngày ấy, người con gái đó nhanh chóng ngả lòng đón nhận tình cảm của T. Còn tôi, T đã bỏ rơi mà không hề ngoái lại, tôi cũng không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với mình. Mất đi sự quan tâm của T khiến tôi hụt hẫng, trống vắng vô cùng.

Cũng trong khoảng thời gian đó tôi gặp lại N, anh ấy đã khác xưa rất nhiều, phong trần hơn. Anh nói vẫn còn yêu tôi và muốn chúng tôi tiếp tục duy trì mối quan hệ. Tôi đã đồng ý. Gia đình anh cũng không còn gay gắt ngăn cản tình yêu của chúng tôi nữa. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng khi tôi và N mới quay lại với nhau được vài tháng thì người yêu của T về quê. Lúc ấy, T lại quay ra đối xử tốt với tôi, quan tâm tôi khiến tôi cảm thấy rất phiền.

Không chỉ dừng lại ở đó, T còn dùng số máy lạ nhắn tin cho người yêu hiện tại của tôi nói xấu tôi , bịa đặt những chuyện quá khứ của tôi nói tôi đã từng chung sống như vợ chồng với người đàn ông khác, và còn đe dọa sẽ xử lý N nếu… ‘’không biết cách sống’’.

Mỗi khi nhận được những tin nhắn như thế N đều cho tôi biết, ban đầu anh không quen và buồn phiền. Nhưng về sau N nhận được nhiều hơn, anh quen dần và coi chúng như những tin rác. Anh nói với tôi, cho dù trước đây tôi có quá khứ với người đàn ông nào đi nữa anh cũng không quan tâm, anh chỉ mong tôi hiện tại thật lòng yêu thương anh để cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Và anh cũng mong có cơ hội sẽ gặp trực tiếp được người vẫn nhắn tin cho anh, để nói với người ấy đừng phá hoại hạnh phúc của chúng tôi.

Thời gian trôi qua, tôi vẫn phải đối mặt với sự quan tâm đáng sợ của T, người yêu tôi vẫn thỉnh thoảng nhận được những tin nhắn đe dọa. Nhưng tình cảm của chúng tôi thì ngày một gắn bó. Và cũng bắt đầu tính đến chuyện cưới xin.

Nhưng cho đến ngày 2/4 vừa rồi thì tôi nhận thấy mọi chuyện chắc sẽ không dừng lại ở đó. Hôm ấy, N đến cơ quan đón tôi, khi đang loay hoay chuẩn bị về thì tôi gặp T ngay trước cửa phòng, T còn nói bóng gió với tôi rằng “T không giết được người, nhưng chỉ cần vài triệu thì sẽ có đứa nằm liệt giường”.

Giờ đây, tôi không biết phải làm sao, đầu tháng 5 này tôi và N sẽ đi học giáo lý hôn nhân để tháng 10 chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới. Tôi đã hết lời với T, năn nỉ van xin cũng có, dùng những lời lẽ khó nghe cũng có, thậm chí tôi còn nhờ Chú Giám đốc Công ty- Một người mà T rất kính trọng đứng ra nói giúp, nhưng T vẫn không thay đổi suy nghĩ, vẫn luôn muốn chen ngang vào cuộc sống của tôi.

Hiện nay, thái độ của N lại đang rất cương quyết để tìm ra người vẫn nhắn tin phá rối anh suốt thời gian qua. Tôi phải xử lý như thế nào mới được? Tôi làm sao có thể nói với N, trước đây tôi đã từng có quá khứ với T? T chính là người đã nhắn tin đe dọa N suốt thời gian qua? N có thể chấp nhận tôi có quá khứ với một người đàn ông nào đó, nhưng tôi biết chắc N không thể nào chấp nhận tôi có quá khứ với lesbian. Chính bản thân tôi cũng không thể chấp nhận được quá khứ của mình. Tôi đang hoang mang và lo sợ, chẳng nhẽ suốt cuộc đời này tôi và N cứ mãi gặp trắc trở như vậy sao ?

  • Trangnt34@....vn    
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật