Trần tình của cô gái lột áo tình địch

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cũng bị tạm giữ tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Ngọc Khánh (SN 1988, ở xóm Cây Đa, Hoà Thạch, Quốc Oai) đã thừa nhận mình là kẻ chủ mưu trong vụ “đánh ghen“ trên.
Trần tình của cô gái lột áo tình địch
Khánh (bên trái) tại cơ quan công an

Cô gái có khuôn mặt khá sắc sảo này bày tỏ tâm trạng rối bời của mình. Khánh cho biết, Khánh là nhân viên một quán cắt tóc gội đầu, vì thế mà đã có tình cảm đặc biệt với khách hàng của mình là Bùi Đình C (25 tuổi, trú tại Đông Xuân, Quốc Oai).

Sau đó, Khánh và C đã thuê nhà nghỉ sống như vợ chồng. Khoản tiền đi thuê khoảng 2 triệu đồng/tháng, chủ yếu là do Khánh chi trả. Trong khoảng thời gian chung sống, Khánh phát hiện C bị mắc bệnh liên quan đến thần kinh, vì thế mà tối nào cũng thẫn thờ, cười cười nói nói, rồi có lúc lại khóc tu tu như một đứa trẻ, nói năng lảm nhảm...

Khánh đã tốn rất nhiều tiền để chi phí thuốc thang chữa bệnh cho C. Khánh nói: "Chúng em yêu nhau được 6 tháng rồi. Mặc dù chưa chính thức làm đám cưới, nhưng trong thâm tâm em đã coi C là chồng".

Khánh cho biết, C có mẹ và một em gái, nhưng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên tiền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày của hai "vợ chồng", chủ yếu là do Khánh thu vén, trang trải.

"Thế mà thời gian gần đây, C lại lừa dối em, có quan hệ tình cảm với T - một phụ nữ làm nghề má‌t x‌a tại Thạch Thất, Hà Nội. Sau khi T bị chủ quán má‌t x‌a đuổi việc thì đến nhà nghỉ, nơi em và C đang sống để đòi ở cùng C.

Em đã nhẫn nhịn nhiều, khi T đến thăm C, em và Thảo là bạn em đã phải bỏ ra ngoài để hai người họ nói chuyện, thế mà T lại còn nhắn tin thách đố em và tuyên bố sẽ cướp C khỏi tay em. Khi em và C đi uống bia, hát hò thì T lại nhắn tin chửi bới, thách đố. Vì thế mà em phải "dạy" cho T một trận để tránh xa C ra.

Khi bọn em đánh T, Nhung đã lấy điện thoại di động của em quay lại. Em cho Thảo mượn điện thoại di động, rồi Thảo bắn bluetooth đoạn video đó cho em trai Thảo đang học lớp 12".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật