Kẻ cướp bị cướp

Monkey Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lấy cớ đi mua bia, mua mồi để mượn xe của bạn, sau đó Minh "cao chạy xa bay". Sau vài lần mồi chài để bán xe thì Minh lại bị một "chiến hữu" khác cướp mất chiếc Dream mà mình đã "chôm" của bạn.
Kẻ cướp bị cướp
Nguyễn Ngọc Minh tại tòa án

Năm 1997, Nguyễn Ngọc Minh (39 tuổi, ngụ quận 4, TP HCM) được anh Võ Thanh Phương chở đi hát karaoke.

Sau chầu vui vẻ, Minh mượn xe của Phương đi mua một thùng bia mang về tiếp tục lai rai, rồi tiếp tục lấy cớ đi mua thêm "mồi" về nhậu nên mượn lại xe. Tuy nhiên, lần này Minh đã một đi không trở về.

Tìm chỗ tiêu thụ xe không được, Minh nhờ bạn "cắm" với giá 5 triệu đồng nhưng mới lấy trước được 2 chỉ vàng thì Minh lại bị "chiến hữu" ấy lấy xe chạy mất.

Sau thời gian lẩn trốn và thụ án ở một vụ án khác tại tỉnh Khánh Hòa, Minh quay trở về Sài Gòn thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Sáng nay tòa án TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Minh 3 năm tù về tội lạ‌m dụn‌g tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật