Bloggers TP HCM quyên góp sách

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với khẩu hiệu "Trẻ em vùng xa có sách, chúng ta có nhau", đông đảo bloggers TP HCM đã có buổi giao lưu offline sáng 19/11 để quyên sách tặng cho những trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh
Bloggers TP HCM quyên góp sách
Các em vùng xa có sách. Chúng ta có nhau". Ảnh slide của một blogger

Tâm điểm của cuộc giao lưu là buổi bán đấu giá hai hiện vật: bức tranh Đấu vật bằng giấy dó của họa sĩ trẻ Trần Dân; 1 trong 100 cuốn sách Văn Mới đầu thế kỷ (ấn bản đặc biệt) với 100 chữ ký của 100 nhà văn nổi tiếng Việt Nam của công ty văn hóa Đông A (tặng kèm bức ảnh Tình yêu của côn trùng của nhiếp ảnh gia nổi tiếng MPK). Kéo dài hơn một giờ đồng hồ, buổi đấu giá thu được số tiền hơn 20 triệu đồng dành để đóng những kệ sách, tủ sách cho các em.  

Thấp thoáng trong số blogger có những khuôn mặt quen thuộc với công chúng như: cô ca sĩ xinh đẹp Thủy Tiên hát gothic rock, ca sĩ Lưu Gia Bảo, người mẫu Ly Lam của Công ty Elite... cùng rất nhiều nickname của cư dân mạng như Cỏ Nâu, Bu, Bung... Người mới quen hay chỉ từng biết nhau qua "thế giới ảo" đều tay bắt mặt mừng, hòa mình vào dòng chảy cảm xúc vì những nghĩa cử đẹp.

MC "tình nguyện" Trần Nguyên (trái) giới thiệu cuốn sách Văn Mới của công ty văn hóa Đông A trong buổi đấu giá. Ảnh: A.V.

Dù "phi vụ" tặng sách cho trẻ vùng sâu này được một blogger là nhà văn 8X Nguyễn Thiên Ngân khởi xướng, nhưng cũng có nhiều gương mặt 6X, 7X hào hứng tham gia. Không trực tiếp góp mặt trong buổi offline, trên blog của nhà thơ Thu Nguyệt có câu chuyện cảm động: "Nhà có tủ sách thiếu nhi khá hoành tráng. Mẹ về bảo các con ủng hộ. Lục lọi suốt buổi sáng chủ nhật, 3 "con mèo" tiu nghỉu, rồi "em thiếu nhi" lớn nhất được cử ra đại diện phát ngôn: "Mẹ ơi! Con tiếc lắm! Toàn là sách của ba mua. Ba mất rồi, con muốn giữ làm kỷ niệm... Hay là tụi con góp mỗi đứa 10.000 tiền ống heo, rồi mẹ bù thêm mua sách mới đem tặng...?". Hổng lấy tiền ống heo của con. Ngày 18/11, ta sẽ đi "thu gom" nhuận bút, được bao nhiêu, về trích ra đóng góp. Gởi kèm lời yêu thương đến các em thiếu nhi vùng huyện Cao Lãnh quê hương".

Hơn 2.000 quyển sách, báo đã được quyên góp để mang niềm vui, kiến thức đến cho trẻ em vùng sâu. Ảnh: A.V.

Còn nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc đang ở Mỹ vẫn gửi e-mail nói người nhà mang tặng 30 bộ sách Chân trần trên lửa đỏ (bộ 6 quyển) cho chương trình. Chị còn hứa cuối tháng 11 sẽ về VN và tặng thêm sách cho các em. Hay như nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng cho biết là sẽ tặng vài trăm quyển sách (văn học và truyện tranh).

Hơn 2.000 cuốn sách, gồm nhiều loại như sách giáo khoa, truyện tranh, sách tham khảo ... được gom góp trong các buổi online lẫn offline. Đợt đầu tiên, những tình nguyện viên sẽ mang số sách này đến cho các trẻ em nghèo ở tỉnh Lâm Đồng và Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trang web www.chiasesach.com cũng kịp ra đời để nhân rộng hoạt động. Và "Mỗi cuốn sách chia sẻ, một ước mơ bắt đầu ...", bởi vì còn có "những cánh diều chưa biết đến bầu trời gió; những con thuyền chưa biết bao la biển cả, những bàn chân chưa biết đến những con đường lạ" (lời tâm sự trên diễn đàn của các blogger).

Anh Vân

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật