Trần Ly: Hình mẫu của sếp trẻ

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gặp Trần Ly, người đối diện dễ bị cuốn hút bởi nụ cười tươi luôn thường trực trên môi. Cô gái trẻ luôn tự tin và đầy sức sống dù lịch làm việc trong một ngày “cực khủng”.
Trần Ly: Hình mẫu của sếp trẻ
Trần Ly
Trần Ly sinh năm 1984, mọi người thường gọi cô bằng một nickname rất ngắn gọn và lạ: "Quạ". Cô chỉ cười khi có ai đó thắc mắc đến nickname đặc biệt này. Ly là Hội trưởng, phụ trách Hội nối độc thân trên mạng, kiêm Phó chủ tịch (đối ngoại) của Hội thanh niên tình nguyện thành phố Hà Nội, ngoài ra, cô còn quản lý công ty riêng, hoạt động về lĩnh vực dịch vụ vận chuyển – booking office  (chuyên về vé máy bay).
Trong buổi trò chuyện, Ly không ngần ngại kể về một thời tuổi trẻ “nổi loạn” mà cô từng trải qua. Những cuộc đi chơi, những sở thích, … của cô gái có cá tính mạnh từng khiến bố mẹ nhiều khi phải đau đầu. Nhưng rồi, chính một ngày, Trần Ly thay đổi, cô hướng mình tới các hoạt động xã hội vì cộng đồng, làm việc như con thoi vì những khao khát thành công mới.

“Cống hiến sức trẻ cho hoạt động xã hội”

Được biết, chị phụ trách Hội nối độc thân trên mạng. Công việc này hẳn là vô cùng thú vị?

- Công việc này thật sự là thú vui đối với mình, mình rất yêu thích nó vì mong muốn tất cả mọi người đều tìm được một nửa đích thực của mình. Có khá nhiều đôi bạn trẻ đã “thoát” khỏi Hội nối độc thân khi nhận ra “một nửa” của mình không khó kiếm tìm như mình vẫn nghĩ. Đặc biệt là những lúc, chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc trong đám cưới của các thành viên trong Hội, cảm xúc thật khó diễn tả.

Ly còn tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện? Chị có thể kể về một kỉ niệm sâu sắc nhất của mình trong một chuyến đi tình nguyện nào đó không?

- Công việc của mình ở Hội thanh niên tình nguyện thành phố không vất vả, rất vui và ý nghĩa. Hiện mình là phó chủ tịch (đối ngoại) của Hội. Mình luôn có một tâm niệm là cống hiến sức trẻ cho các hoạt động xã hội có ý nghĩa. Mình muốn làm điều gì đó để đánh dấu những năm tháng tuổi trẻ không phải chỉ sống cho mình mà còn cho mọi người. Để mình không cảm thấy hối tiếc, mà thay vào đó là niềm tự hào khi nhắc về những ngày tháng tuổi trẻ đã qua.

Mỗi chuyến đi đến một vùng đất mới đều mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc và có những ý nghĩa riêng, vì thế mà chuyến đi nào cũng rất đặc biệt. mình ấn tượng với lòng tốt, sự vô tư, hồn nhiên của người dân tộc thiểu số, sự dí dỏm của các anh lính biên phòng, và hơn lúc nào hết, mỗi lần được nhìn thấy đồng bào mình còn nghèo khó, mừng rỡ nhận những món quà từ chính tay mình trao, cảm xúc thật không nói lên lời. Dịp tết Dương lịch vừa qua, mình cùng các bạn thanh niên trong Hội mang quà trao đến tay đồng bào mình ở Mù Cang Chải. Mấy ngày nghỉ, dành cho những hoạt động xã hội, thấy nó thời gian trôi qua thật ý nghĩa.

Hiện tại, chị còn có công ty riêng, chị làm như thế nào để sắp được được… ngần ấy việc trong một ngày?

- Công ty mình hoạt động về lĩnh vực dịch vụ vận chuyển – booking office – chuyên về vé máy bay. Cũng không có nhiều việc, mọi việc vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mọi thứ đều có trật tự của nó, sắp xếp nó thứ tự ngay từ ban đầu về sau này mình sẽ dễ dàng quản lý và vận hành.  Cái quan trọng là bạn đừng bao giờ để mình có cảm giác bế tắc vì có quá nhiều việc đang chờ đợi, cứ từ từ, giải quyết từng công việc một. Khó khăn thì lúc nào cũng có nên đối mặt và tìm cách giải quyết tốt nhất, có thể tham khảo ý kiến của 1 số bạn bè. Nếu vấn đề đó thực sự bế tắc thì có lẽ nên loại bỏ. Mỗi năm mình đều đi một vài nơi cũng là để học hỏi và cũng là để làm mới và cũng là để thư giãn.

Bận  rộn như thế, chị có thường dành thời gian đi du lịch, thực hiện các chuyến “phượt” đến các miền đất mới?

- Mình đã đi được nhiều nơi trong nước và ngoài nước thấy mình thật may mắn khi được đi nhiều như thế.  Mình đã từng thực hiện chuyến đi xuyên Việt bằng chiếc xe gắn máy Honda. Mình cảm thấy run lắm, nhất là trên các cung đường nguy hiểm, lúc đó, mình không nghĩ mình có thể vượt qua được. Vì sợ nên mình trang bị khá nhiều kiến thức cho mỗi chuyến đi để đảm bảo là mình luôn được an toàn. Cũng chuẩn bị tâm lý để nếu có rủi ro xảy ra mình cũng không bị bất ngờ. Mỗi chuyến đi là một vùng đất mới, con người , khung cảnh … Mình thấy nhiều hơn, lắng đọng nhiều hơn để sống.

“Hãy sống và yêu khi là chính mình”

Quan điểm của chị về cuộc sống và tình yêu như thế nào?

- Mình luôn có một tâm niệm: hãy sống và yêu khi là chính mình.  Đặc biệt, hãy làm những điều mình thích và say mê, hãy từ chối những hình mẫu, bỏ qua những áp đặt và sống cuộc sống của chính mình.


- Chị có nghĩ rằng mình phụ trách nối độc thân nên có phần… “ảnh hưởng”?

Có thể, nhưng ảnh hưởng theo cách nào mới là điều quan trọng. Mình thật sự bị ảnh hưởng bởi quan điểm về hạnh phúc và tình yêu của các thành viên trong Hội. Mình không có riêng một người để chia sẻ tất cả mọi chuyện, sẽ có một vài người để chia sẻ các vấn đề của cuộc sống, khi mình gặp vấn đề nào mình sẽ tìm người phù hợp.

- Một ngày của chị bắt đầu và kết thúc ra sao?

Sáng nào mình thức dậy cũng nhận được ánh mắt hồ hởi của chú cún nhỏ , ăn sáng, café trên bàn làm việc trong lúc check list công việc trong ngày. Mình làm việc và kết thúc công việc lúc 18 giờ, sau đó trở về nhà ăn tối cùng bố mẹ hoặc dạo phố  loanh quanh cùng bạn bè. Như bao người khác, mình cũng kết thúc một ngày với một cuốn sách, hoặc xem ti vi đến TV 23-24 giờ.

- Những lúc rảnh rỗi, chị thường đi đâu, làm gì?

Ở Hà Nội thực ra không có nhiều nơi để đi, những lúc rảnh rỗi mình cùng bạn bè  loanh quanh phố phường, café thăm các viện bảo tàng, khu di tích, khám phá các món ăn mới … vừa là thay đổi không khí vừa là hiểu rõ hơn về nơi mình sinh ra. Đơn giản chỉ thế thôi nhưng cũng khiến mình cảm thấy đầu óc thoải mái hơn, bắt đầu công việc với “năng lượng” mới!

- Cảm ơn và xin chúc chị gặt hái được nhiều thành công mới!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật