Câu lạc bộ không đánh vợ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cứ sau mỗi lần nhậu tới bến với bạn bè, Hồng lại xiêu vẹo trở về nhà. Chỉ cần một cái chau mày hay một câu nói cằn nhằn của bà xã là anh sẵn sàng “xuống tay“ với vợ một cách dã man.
Câu lạc bộ không đánh vợ
Anh Thịnh: Gia đình tôi giờ đây thực sự đã yên ấm vì tôi đã bỏ được tật đánh vợ.
Sau mấy lần bị UBND phường gọi lên viết bản kiểm điểm, lao động công ích và được giáo huấn về luật phòng chống B.L gia đình, Hồng quyết xung phong vào CLB không đánh vợ để gìn giữ gia đình. Tên chính xác của CLB là "Nam giới có trách nhiệm" ở phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Bỏ tật đánh vợ không khó
Một lần đến Trung tâm hạnh phúc gia đình ở thị xã Cửa Lò, tôi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông đang đến "cầu cứu" ở trung tâm với lý do, trước đó anh ta đã đánh vợ rồi đùng đùng nổi giận bỏ nhà đi liền mấy ngày.
Bây giờ anh muốn quay về với gia đình nhưng không biết nên bắt đầu nói với vợ con bằng lý do nào cho thích hợp.  Đây là một trường hợp điển hình của các thành viên trong CLB "Nam giới có trách nhiệm" khi chưa tham gia CLB: Đánh vợ rồi ân hận.

Thành viên nổi tiếng nhất của CLB "Nam giới có trách nhiệm" là anh Nguyễn Văn Hồng tại khối 6, phường Nghi Thủy.  Từ một người có "tài" đánh vợ như cơm bữa, anh Hồng không những đã "cai" được tật vũ phu mà còn trở thành người tích cực đi ngăn chặn các vụ bạo hành có nguy cơ xảy ra trong khối phố.

Nói về những lần động một tý là "xuống tay" với vợ, Hồng tâm sự: "Đàn ông ngư biển chúng tôi cứ mỗi lần cập bến là thích đàn đúm uống rượu với bạn bè cho thỏa thích. Khi đã uống phê rồi thì hễ bực mình lên là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ con".

Sinh ra trong một gia đình ngư dân nghèo ở phường Nghi Thủy, 21 tuổi, Hồng lấy vợ và sinh liền hai đứa con gái. Sinh con một bề lại là con gái khiến cho nhiều cuộc nhậu với bạn bè anh vẫn thường bị xếp ngồi hàng sau "ông ngoại". Sức ép về tinh thần, cộng với sự eo hẹp về kinh tế khiến cho vợ chồng anh thường xuyên "cơm không lành, canh không ngọt".  "Bây giờ nghĩ lại ân hận lắm. Không hiểu sao ngày đó mình lại đánh vợ tàn nhẫn thế.
Sau mấy lần bị UBND phường gọi lên viết bản kiểm điểm rồi lao động công ích, thậm chí còn được cán bộ phường giáo huấn bằng luật B.H, tôi mới hiểu ra mình thật sai lầm"- anh Hồng tâm sự. Sau đó, anh Hồng quyết tâm sửa sai bằng cách xung phong là thành viên đầu tiên của CLB "Nam giới có trách nhiệm" khi Hội cựu chiến binh về khối phố thống kê, khảo sát danh sách để thành lập câu lạc bộ.

Cũng như anh Hồng, trước đây nhắc đến anh Nguyễn Văn Thịnh, ai cũng không mấy thiện cảm vì cái tật thường xuyên đánh vợ. Chuyện B.H vợ như cơm bữa đã xảy ra mấy mươi năm dưới ngôi nhà nhỏ bé trong ngõ nhỏ của khối 7, phường Nghi Thủy.
Nhưng nhờ sinh hoạt ở CLB, anh Thịnh trở thành người tích cực đi hòa giải những mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng trong khối phố nhằm ngăn chặn nguy cơ B.H có thể xảy ra. "Lúc đầu tôi không muốn tham gia CLB, việc nhà còn làm chưa hết huống hồ chi đi thú tội. Chuyện của gia đình mình, mình tự giải quyết, không cần người ngoài phải tham gia gì cả. Nhưng rồi tôi đã thay đổi quan niệm đó sau khi được bạn bè, hàng xóm và các cán bộ Dự án thuyết phục về quyền lợi cũng như những kiến thức có được khi tham gia sinh hoạt tại CLB"- anh Thịnh thổ lộ.
Kỹ năng bù đắp cho bạn đời

Nguyễn Văn Hồng: Tôi như người mê ngủ tỉnh lại từ khi tham gia sinh hoạt CLB.
Theo ông Bùi Xuân Yên, Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh (CCB) phường Nghi Thủy- đơn vị thành lập CLB "Nam giới có trách nhiệm" cho biết mục đích của CLB nhằm cung cấp các kỹ năng cần thiết cho những người đàn ông đã và đang có nguy cơ B.H để có một mái ấm không B.L.

"Ban đầu chúng tôi cũng lo lắm, bởi ý tưởng thành lập câu lạc bộ này xuất phát từ Hội CCB. Nếu hoạt động này hiệu quả, có hữu ích thì sẽ được nhân rộng ra một số phường khác trong thị xã còn ngược lại thì không thể nói được. Vậy mà, không ngờ  đến nay câu lạc bộ đã có 16 thành viên tham gia tích cực. Từ khi ra đời, cứ đều đặn mỗi tháng sinh hoạt một lần. Họ đến với nhau thật thân tình, cởi mở, dám nói thẳng nói thật và sẵn sàng chịu trách nhiệm, ý thức trước những việc  mình làm để khắc phục bù đắp cho những chặng đường còn lại với bạn đời"- ông Yên chia sẻ.

Thông thường, sau 7 buổi sinh hoạt, Hội CCB lại tổ chức giao lưu hoặc hội thi với những chủ đề khác nhau  như: "Món quà ấn tượng"; "Đêm chia sẻ những điều muốn nói". Tại hội thi, các thành viên đưa bạn đời đến để tham gia. Những nội dung như tìm "cặp đôi tung bóng cho nhau"; "Tìm sở thích của vợ - chồng" hay "chia sẻ những lời muốn nói". Mỗi thành viên là mỗi câu chuyện đã để lại xúc động cho người xem lẫn ban giám khảo.
Ông Yên kể lại, trong lần thi chủ đề: Làm gì để tặng vợ? Giải nhất đã thuộc về anh Nguyễn Văn Hồng. Anh Hồng đã vẽ chân dung vợ mình với bức thông điệp gửi vợ: "Anh yêu vợ bằng cả trái tim". Hay "đêm chia sẻ những điều muốn nói"  có một thành viên đã  khóc rưng rức như một đứa trẻ: "Anh rất ân hận về những năm tháng trước đây, hãy cho anh thời gian để bù đắp những thiếu thốn mà anh đã gây ra cho em và con. Anh sẽ thực hiện được nguyện vọng của em là bỏ rượu. Anh muốn dành tất cả trải tim cho em".
Còn rất nhiều câu chuyện nữa về các thành viên trong câu lạc bộ đã được ông Yên ghi chép đầy đủ trong cuốn sổ công tác của mình.  Cũng trong cuốn sổ, ông Yên còn theo dõi những đổi thay của từng thành viên từ khi vào tham gia sinh hoạt câu lạc bộ đến thời điểm hiện tại.  Người nào đã làm được những gì? người nào còn khó khăn gì? để kịp thời động viên, chia sẻ. Cũng theo ông Yên, từ khi CLB "Nam giới có trách nhiệm" thành lập đến nay, Nghi Thủy đã đẩy lùi được nạn B.H gia đình.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật