Thị trấn kỳ lạ, nơi mà mọi người đều sở hữu Ferrari...

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có lẽ khi nhắc đến Ferrari, chắc hẳn hầu hết mọi người trong chúng ta đều nghĩ đến nước Ý, đặc biệt là Maranello, “quê nhà” của những “ chú ngựa” Ferrari.
Thị trấn kỳ lạ, nơi mà mọi người đều sở hữu Ferrari...
Ảnh minh họa

Phải nói rằng, ít có nơi nào trên đất Ý cũng như Châu Âu, số lượng Ferrari lại nhiều như ở đây. Nhưng hóa ra, Maranello mặc dù có Ferrari rải rác từ đầu đến cuối thành phố nhưng vẫn không chưa phải là nơi có nhiều Ferrari nhất, ít nhất là so với một thị trấn nào đó ở Hà Lan, nơi từng hộ gia đình sở hữu ít nhất một “chú ngựa” Ferrari.

Và chào mừng bạn đến với Hà Lan, đất nước của hoa tulip, những ngôi nhà gỗ hay những chiếc cối xay gió. Nhưng ít ai biết được rằng, trong đất nước này lại có một thị trấn được gọi với cái tên rất Ý “Ferrari Town”. Tất cả mọi người trong thị trấn, không ngoại trừ ai, ít nhất cầm lái một đến hai chiếc Ferrari. Nó như thể là họ không cho phép bất kỳ một chiếc xe nào khác ngoài Ferrari lưu hành trong thị trấn này.

Trong thực tế thị trấn này là một nơi nghỉ ngơi cuối tuần cho các câu lạc bộ Ferrari trên khắp đất nước Hà Lan, họ đã thuê nhà để nghỉ ngơi và họp mặt các thành viên.

Trị trấn này hội tụ hầu hết bộ sưu tập của Ferrari với những Ferrari 575, California Spyder, 308, 430, 599 và một vài chiếc Boxer. Hãy thử tưởng tượng những âm thanh của những chiếc Ferrari này đồng thanh vang lên vào mỗi buổi sáng khi mọi người rời thị trấn... Thật tuyệt vời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật