Nữ sinh khoe lưng thon trong giá lạnh

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bất chấp nhiệt độ xuống gần 14 độ C với cơn mưa phùn lất phất, những nữ sinh ĐH Nông Nghiệp đã làm “nóng bừng” sân khấu với những bộ trang phục dạ hội lấp lánh, gợi cảm, khoe bờ vai trần thon thả…
Nữ sinh khoe lưng thon trong giá lạnh
Ảnh minh họa

Tối qua, 27/3, vòng chung kết cuộc thi Miss HUA, đã được diễn ra tại sân trường ĐH Nông Nghiệp I, Hà Nội. Đây là cuộc thi được tổ chức thường niên 2 năm 1 lần để tìm kiếm “người con gái đẹp nhất” ĐH Nông Nghiệp. Theo ban tổ chức, Miss HUA 2011 không những đẹp về hình thức mà còn phải đạt kết quả cao trong học tập, thông minh và giàu lòng nhân ái.

Đêm Miss HUA 2011 là cuộc tranh tài của 9 cô gái xuất sắc đã vượt qua 180 thí sinh của vòng sơ loại để lọt vào vòng chung kết. Với sự chuẩn bị công phu và sự “biến hóa” trong trang phục, các nữ sinh đã có một buổi trình diễn khiến hơn 2.000 “cổ động viên” thực sự bất ngờ.

Nếu như trong phần thi “Trang phục truyền thống”, 9 nữ sinh rất duyên dáng, mềm mại trong tà áo dài thì trong phần thi “Trang phục dạ hội” lại khiến sân khấu “nóng” lên với những bộ trang phục lấp lánh, gợi cảm, khéo léo khoe bờ vai trần gợi cảm. Nhưng cho đến Phần thi Tài năng ghi dấu sự thăng hoa của các nữ sinh với những tiết mục múa, khiêu vũ, biểu diễn võ thuật, vẽ tranh cát… sân khấu của ĐH Nông Nghiệp mới thực sự “bùng nổ” với những tràng pháo tay, hò reo cổ vũ không ngớt.

Cuối cùng, danh hiệu Miss HUA 2011 đã thuộc về Trần Diệu Linh. Ngoài ra, Linh còn xuất sắc giành được hai giải phụ: Nữ sinh có câu trả lời ứng xử hay nhất và nữ sinh mặc trang phục truyền thống đẹp nhất.

Một số hình ảnh về cuộc thi:

 


 


 

Trần Diệu Linh - Miss HUA 2011
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật