Tên trộm suýt toi đời vì kẹt ở ống thông gió

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tên trộm Timothy Cipriani, 46 tuổi đã nhận được một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời đi ăn trộm của mình khi bị mắc kẹt trong ống thông gió của một nhà hàng ở New York.
Tên trộm suýt toi đời vì kẹt ở ống thông gió
Tên trộm bị treo lơ lửng ngay trên chảo rán đang toả nhiệt nên đã vô cùng hoảng loạn. (Nguồn: Metro)

Tên này đã lựa chọn con đường ống thông gió để đột nhập vào nhà hàng Paesan's Pizza khi nhà hàng này đã đóng cửa. Cipriani leo lên mái nhà và chui qua một lỗ hổng để vào nhà hàng. Nhưng thật chẳng may cho hắn, khi việc hành sự còn đang dang dở thì hắn lại bị mắc kẹt ở trong ống thông gió và không tài nào thoát thân được. Hắn đã "có dịp được" treo lơ lửng ngay trên các chảo rán đang toả nhiệt. Hơi nóng cứ bốc lên ngùn ngụt khiến tinh thần tay trộm này vô cùng hoảng loạn. Cuối cùng, dù chẳng muốn bị đưa ra ánh sáng nhưng bất đắc dĩ, hắn cũng phải lên tiếng kêu cứu.

Cảnh sát đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của hắn và kịp thời đến giải thoát. Họ phải mất tới 30 phút mới có thể đưa Cipriani ra khỏi chỗ kẹt. Và tất nhiên, thoát được khỏi ống thông gió thì tên này lại rơi vào tay cảnh sát. Theo trung uý Michael Brown thì các chảo rán ở đây vẫn được mở cả ngày nên nó toả nhiệt rất lớn. Tên trộm nghĩ hắn sắp chết nên đã rất sợ hãi.


Khắp người tên trộm trở nên lem luốc vì dính mỡ và bụi bẩn. (Nguồn: Metro)

Hậu quả mà Cipriani gây ra là đã làm hỏng hệ thống thông gió của nhà hàng. Hơn nữa, hắn chẳng những thu được món đồ nào lại còn rước họa vào thân. Khắp người hắn trở nên lem luốc vì dính mỡ và bụi bẩn.

Cipriani đã bị buộc tội danh trộm cắp, phá hoại và tàng trữ công cụ trộm cắp. Hắn đã phải nộp 20.000 USD tiền bảo lãnh. Trước đó, Cipriani vừa mới ngồi tù cũng vì tội danh này và mới được tha bổng từ đầu năm ngoái. Một tay trộm "kỳ cựu" như Cipriani mà lại bị bắt trong một tình huống ngớ ngẩn như vậy thì không biết liệu hắn có tiếp tục thói "ngựa quen đường cũ" nữa hay không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật