Cho đến khi chúng ta nhận thấy cởi truּồng mà chẳng làm được gì, đó chính là dấu hiệu chứng tỏ, chúng ta đã rất trưởng thành!
Nhà tâm sinּh lּý học người Nga – Trai-cốp-xờ-ti đã viết trong một công trình nghiên cứu của ông:
“Khi ta còn ấu thơ, suy nghĩ còn ấu trĩ, chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có đi tắm chúng ta mới phải cởi truּồng. Và rồi đến một ngày chúng ta lại bỗng phát hiện ra rằng: À, hóa ra không chỉ đi tắm mới phải cởi truּồng. Đó chính dấu hiệu nhận biết, chúng ta đã dậy thì thành công! Và cho đến khi chúng ta nhận thấy cởi truּồng mà chẳng làm được gì, đó chính là dấu hiệu chứng tỏ, chúng ta đã rất trưởng thành!”.