Quốc Trường sợ hãi khi nhìn lại ngày gian khó

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với xuất phát điểm là người mẫu của một cuộc thi học sinh thanh lịch tại một tỉnh lẻ tại miền Tây Đô, dù không được đạo tạo bài bản qua trường lớp nhưng Quốc Trường đã thật sự để lại ấn tượng trong đêm chung kết cuộc thi Ngôi Sao Ngày Mai 2009 và đạt giải nhất của cuộc thi.
Quốc Trường sợ hãi khi nhìn lại ngày gian khó
Quốc Trường và Ngân Khánh là hai nhân tố trưởng thành từ cuộc thi “Ngôi sao ngày mai“

Giải thưởng trở thành bước ngoặt đặt dấu ấn quan trọng cho những ngày đầu bước chân vào con đường nghệ thuật của Quốc Trường. Ngay sau đó, anh được lời mời vào vai chính trong phim Hạnh phúc có thật. Vai diễn Vinh trong bộ phim này đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong khán giả, đồng thời góp phần đưa tên tuổi của Quốc Trường đến gần hơn với công chúng.

Gặp Quốc Trường trong khi anh đang tham gia những cảnh quay cuối cùng trong Một cuộc đua và Bắt bóng tình yêu ở Hà Nội, anh đã cùng trò chuyện và chia sẻ về những thành công trong thời gian qua.

- Cơ duyên nào dẫn anh đến với nghệ thuật?

Cơ duyên đưa tôi đến với nghệ thuật cơ bản nhất có lẽ là giải nhất Cuộc thi Học sinh thanh lịch khi đang còn học phổ thông trung học. Đó như là sự dẫn dắt tôi tham gia và trở thành người mẫu của công ty Người mẫu Tây Đô. Sau 3 năm gắn bó với nghề mẫu, tôi được công ty đề cử tham gia cuộc thi Ngôi sao ngày mai 2009.

- Sau cuộc thi này, anh có tham gia vào một cuộc thi nào khác không, và từng tham gia những phim nào khiến anh thích thú nhất?

Ngay sau giải thưởng Ngôi sao ngày mai, tôi được mời tham gia đóng một số bộ phim. Bên cạnh đó, tôi cũng cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có nên không muốn tham gia thêm cuộc thi khác nữa. Từ đó đến nay, tôi đã tham gia được 8 phim chính: Hạnh phúc có thật, Đại gia đình, Gia đình sóng gió, Lốc xoáy tình đời, Kỳ phùng địch thủ, vũ khí sắc đẹp.Hiện tại tôi đang quay nốt những cảnh cuối cùng trongMột cuộc đua và Bắt bóng tình yêu ở Hà Nội.

Tôi thích hầu hết các vai diễn đã nhận lời tham gia nên không có sự phân biệt hơn kém, nhưng để lại ấn tượng nhất đối với tôi là Vinh trong phim Hạnh phúc có thật vì nó đem lại cho tôi nhiều bỡ ngỡ thú vị khi lần đầu ra trường quay.



Quốc Trường đạt giải nhất năm 2009

Có thể nói qua cuộc thi, tôi đã gặt hái được nhiều thành công. Đồng thời, đó cũng là bệ phóng và bước ngoặt trên trang giấy cuộc đời tôi. Điều này giúp tôi trưởng thành và nhận thức sâu sắc hơn về cuộc sống. Tôi đã biết học cách tự lập, kìm chế cơn giận dữ và biết xử lý tốt hơn các tình huống giao tiếp trong cuộc sống.


Cuộc thi Ngôi sao ngày mai 2011 đang bắt đầu khởi động các vòng thi sơ kết. Các bạn trẻ có đam mê nghệ thuật điện ảnh hãy đăng ký tham gia cuộc thi ngay hôm nay tại địa chỉ: http://ngoisaongaymai.me.zing.vn/ hoặc đến Hội Điện Ảnh TP.HCM, 81 Trần Quốc Thảo, Quận 3 để nhận hồ sơ tham gia. Vòng sơ kết sẽ diễn từ ngày 24-27.3 tại khu nhà mẫu The Everrich II, Quận 7, TP.HCM.


- Một thân một mình lên thành phố lập nghiệp, anh đã gặp những khó khăn nào?

Không có gì khó bằng không có người thân bên cạnh lúc vui buồn, ốm đau. Lúc mới bước chân lên Sài Gòn, dường như cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Một mình kiếm nhà thuê, một mình ăn uống, đi lại mà không thông thạo đường xá. Cái khổ nhất là lúc bệnh tật mà vẫn cố gắng gượng tự nấu cháo ăn cho đỡ mệt rồi ra trường quay. Có hôm bị trúng thực vừa quay vừa nôn, nhưng cả đoàn phim không ai biết. Nghĩ lại, cảnh tượng đó thật đáng sợ. Tôi thấy rằng, điều đơn giản giúp mình vượt qua những khó khăn là phải có niềm tin và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp. Đó là động lực thúc đẩy giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống.

- Là người trưởng thành từ “Ngôi sao Ngày mai”, anh nhắn gửi điều gì  cho các bạn thí sinh tham dự cuộc thi này trong năm 2011?

Với những kinh nghiệm đã trải qua, tôi muốn gửi đến các bạn lời nhắn: đừng nên đặt nặng kết quả cuộc thi, thay vào đó là hãy xem đây là một sân chơi bổ ích để ta nhẹ nhàng vượt qua mà không hề bị áp lực nào chi phối tinh thần. Hãy tự tin vào khả năng của chính mình.

- Dự định tương lai của anh như thế nào?

Sắp tới tôi sẽ tiếp tục tham gia bộ phim của TFS và sắp xếp thời khóa biểu để những môn có thể hỗ trợ cho lĩnh vực điện ảnh như đàn, khiêu vũ, bơi lội, chèo thuyền…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật