Vợ vẫn luyến tiếc ngư‌ời tìn‌h

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi và bà xã kết hôn được 19 năm và có hai đứa con ngoan. Tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống gia đình mình rất tuyệt vời, khiến người khác phải ước mơ. Tôi luôn tự hào vì đã cưới được một người phụ nữ vô cùng hấp dẫn, một người vợ đảm đang và người mẹ tuyệt vời. Nhưng ba tuần trước, tôi phát hiện ra tất cả đã sụp đổ.
Vợ vẫn luyến tiếc ngư‌ời tìn‌h
Ảnh minh họa

Từ đầu năm nay, vợ tôi thích chưng diện hơn bình thường. Cô ấy bắt đầu mua nhiều đồ hơn, đặc biệt là những bộ đồ lót rất se‌ּxy nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy mặc chúng. Cô ấy cũng nhận được rất nhiều tin nhắn qua điện thoại vào buổi đêm. Khi tôi thắc mắc, cô ấy giải thích đó là cô bạn thân, người mà tôi cũng biết. Tôi tin tưởng vợ và để cho cô ấy được thoải mái. Dù có hôm cô ấy đi chơi tới khuya còn tôi ở nhà trông con, tôi cũng không phàn nàn, kêu ca. Tôi chỉ tình cờ phát hiện ra khi tò mò đọc trộm điện thoại của vợ cách đây ba tuần. Tôi thật sự choáng váng, đầu óc quay cuồng và mắt tôi bắt đầu tối sầm lại. Người vợ gần 20 năm "đầu ấp tay gối" đang phản bội tôi, chạy theo một người đàn ông khác. Sau khi trấn tĩnh lại, tôi quyết định không thể để mọi chuyện diễn ra như thế, tôi phải nói chuyện với vợ.

Ban đầu, cô ấy còn chối quanh co, nói rằng đó chỉ là lời trêu trọc của một anh bạn đồng nghiệp nhưng sau đó, cô ấy cúi mặt xuống thừa nhận. Người đàn ông đó là một đối tác của công ty cô ấy. Anh ta 50 tuổi, hơn tôi 5 tuổi. Tôi thấy tim mình nhói đau nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu. Tôi cũng hỏi cô ấy lý do tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cô ấy chê tôi ở điểm gì? Cô ấy im lặng rất lâu mới dám ngước lên trả lời tôi. Cô ấy không chê chồng ở điểm gì, chỉ là cô ấy tìm thấy ở người đàn ông này sự chia sẻ nhiều hơn tôi. Trong chuyện chăn gối, gã đàn ông đó khiến cô ấy như được "sống lại" một thời son trẻ. Nghe tới đó, tôi chỉ muốn tát cho cô ấy một cái rồi bỏ đi nhưng tôi không làm được, tôi không phải người đàn ông thích đánh vợ.

Cô ấy nói vẫn còn tình cảm với tôi, không muốn gia đình này tan nát. Cô ấy quỳ xuống van xin, mong tôi tha thứ và cho cô ấy một cơ hội làm lại. Chỉ cần tôi cho cô ấy thời gian, cô ấy sẽ chấm dứt và quên hẳn người đàn ông đó. Tôi biết vợ mình vẫn luyến tiếc hắn ta. Tha thứ ư? Không bao giờ, lòng tự trọng, tình yêu và cả sự tôn thờ tôi dành cho cô ấy đều đã "chết".

Tôi không lưu luyến người phụ nữ "tham lam" này nhưng tôi thương các con. Đứa con lớn của tôi năm nay thi đại học, tôi không biết phải nói sao với con? Tôi sợ ảnh hưởng tới chuyện học và sự phát triển của nó. Còn để tới khi nó thi xong mới giải quyết, tôi lại không biết phải đối mặt và chung sống như thế nào với người phụ nữ tồi tệ này? Tạm thời dọn ra ở riêng hay ở chung một nhà mà lầm lì mặt mày, vợ chồng cả ngày không nói với nhau một câu, con cái chắc chắn sẽ biết chuyện. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào mới đúng nữa? Xin cho tôi một lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật