Thảm án ở Bình Dương: Hàng xóm rùng mình nhớ lại tiếng bé gái khóc thét giữa khuya

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghe tiếng trẻ khóc thét lúc nửa đêm, hàng xóm nghĩ do mẹ đánh con nên không qua xem. Đến sáng hôm sau, mọi người mới bàng hoàng hay tin 3 người bị sát hại.
Thảm án ở Bình Dương: Hàng xóm rùng mình nhớ lại tiếng bé gái khóc thét giữa khuya
Một số hàng xóm nghe thấy tiếng khóc của bé gái lúc 2 giờ sáng - Ảnh: Internet

Vụ án mạng khiến 3 người t‌ử von‌g tại ấp Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) vào sáng nay (24/4) khiến người dân sống xung quanh vô cùng bàng hoàng, sợ hãi.

nạn nhân là bà Đào Thị Thu Cúc (sinh năm 1965) cùng con gái là Trần Thị Quỳnh Nhi (sinh năm 2002) và cháu ngoại Nguyễn Thị Bảo Ngân (sinh năm 2011). Đến trưa nay, th‌i th‌ể của các nạn nhân đã được đưa về nhà xác để cơ quan chức năng khám nghiệm t‌ử th‌i.

Clip: Thảm sát ở Bình Dương- Nhiều cửa phòng trọ sát nhà nạn nhân bị cột dây kẽm

hiện trường cũng được phong tỏa nghiêm ngặt.

th‌i th‌ể của các nạn nhân đã được đưa về nhà xác để tiến hành khám nghiệm - Ảnh: Internet

Chia sẻ với báo chí, một người hàng xóm của bà Cúc cho biết khoảng 2 giờ sáng nay (24/4) có nghe tiếng bé Ngân khóc lớn nhưng nghĩ là mẹ đánh con nên không qua xem. Không ai ngờ đến sáng thì phát hiện 3 người chết T.Tâm.

Anh Vũ Bá Khánh (40 tuổi, sống gần nhà nạn nhân) kể trên báo rằng vào lúc 2 giờ sáng anh có nghe tiếng trẻ con khóc cùng với tiếng động. Sau đó, anh chạy ra đường nhưng không nhìn thấy ai. Lúc anh nhìn sang nhà bà Cúc thì nhìn thấy đèn điện sáng, sau đó anh quay vào nhà.

Clip: Khoảnh khắc kinh hoàng người thân phát hiện vụ thảm sát 3 người ở Bình Dương

Đến sáng hôm sau, anh chở con đi học thì nhìn thấy con gái lớn bà Cúc cùng hàng xóm đang phá cửa nhà mẹ. Khi vào được bên trong, mọi người bàng hoàng 3 người nằm chết trên vũng máu với nhiều vết thương trên người.

Được biết, bà Cúc có ba người con gái. Hai con gái lớn đã có chồng, bà sống cùng con gái út. Chồng bà qua đời cách đây khoảng 10 năm. Hàng ngày bà Cúc bán nước cho công nhân và tài xế. Theo nhận xét của hàng xóm thì bà là người hiền lành, sống hòa đồng với mọi người không hề có mâu thuẫn với ai.

Qua kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an nhận định đây là một vụ giết người, cướp tài sản. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật