Thầy bói phán “Vong nhiều uẩn khúc chưa dám nổi lên”, vài giờ sau công an tìm được thanh niên nhả‌y cầ‌u...

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chàng trai mà cả trăm người tưởng đã mất tích dưới dòng nước xiết hóa ra lại vẫn đang “an tọa“ ở một nơi cực kỳ an toàn!
Thầy bói phán “Vong nhiều uẩn khúc chưa dám nổi lên”, vài giờ sau công an tìm được thanh niên nhả‌y cầ‌u...
Ảnh minh họa

Ngày 22/4 vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao với thông tin có một nam thanh niên nhả‌y cầ‌u t‌ּự t‌ּử ở cầu Kinh Thanh Đa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin nhận được, khoảng 16h chiều ngày 22, người dân sống ở gần cầu thấy một chàng trai đang đi xe máy thì dừng lại giữa cầu, tuy nhiên ai cũng bận chuyện của mình nên không có thời gian quan tâm xem chàng trai đó muốn làm gì.

Không lâu sau, 2 người phụ nữ một già một trẻ xuất hiện trên cầu và cự cãi rất lớn tiếng. Mọi người hỏi ra mới biết đó chính là mẹ và vợ của chàng trai khi trước họ trông thấy. 2 người phụ nữ ấy một mực cho rằng con trai/chồng mình đã leo qua thành cầu và gieo mình xuống sông t‌ּự t‌ּử. Nghe được thông tin, mọi người nhanh chóng báo Công an.

Lực lượng chức năng có mặt để tìm kiếm th‌i th‌ể nạn nhân

Nhận được tin, lực lượng chức năng đã có mặt ngay lập tức để xử lý vụ việc. Họ huy động nhiều ca nô đến khu vực chàng trai nhảy xuống để mong tìm được người xấu số. Các chiến sĩ Công an thậm chí đã mặc lên mình bộ đồ lặn chuyên dụng và đeo bình dưỡng khí để lao xuống nước tìm kiếm th‌i th‌ể nạn nhân.

Xem Video: Đang chở vợ, người đàn ông nhả‌y cầ‌u ở đảo Kim Cương

//

Tuy nhiên họ đã lặn xuống đáy nướng vẫn không tìm thấy th‌i th‌ể

Xem Video: Giải cứu người phụ nữ ôm con định nhả‌y cầ‌u t‌ּự t‌ּử 

//

Người nhà chàng trai ở trên bờ thậm chí còn lập cả bàn thờ để gọi hồn người đã mất, mong th‌i th‌ể nổi lên để người thân có thể mang về an táng. Một thầy pháp cao tay tình cờ đi ngang qua nơi xảy ra vụ việc còn phán rằng: “Vong có nhiều uẩn khúc chưa muốn nổi lên” khiến người nhà nạn nhân càng thêm nòng ruột.

Người nhà còn lập luôn bàn thờ để gọi hồn người đã khuất

Thế nhưng chuyện đời chẳng ai ngờ. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm không có kết quả dưới lòng sông, các chiến sĩ Công an đã nghĩ đến phương hướng khác. Họ lên bờ, tìm kiếm xung quanh và phát hiện ra chàng trai mà cả trăm người tưởng đã mất tích dưới dòng nước hiện đang giận dỗi ngồi “án binh bất động” trong một quán café.

Cuối cùng Công an lại tìm thấy “nạn nhân” trong một quán cafe

Vì giận dỗi nên anh chàng quyết cố thủ trong đó, chính bản thân anh ta cũng không ngờ rằng hành động “ẩn thân” của mình lại gây ra nhiều rắc rối đến thế. Chỉ đến khi lướt Facebook và nhận ra người thân đang cuống cuồng nhờ lực lượng chức năng vớt xác mình, anh chàng mới tá hỏa like bài viết và share về tường để báo cho người thân rằng mình vẫn bình an, chỉ hơi buồn tí thôi.

Anh chàng vẫn bình an, chỉ vì hờn dỗi nên trốn đi mà thôi

Không chỉ người nhà của anh chàng “anh hùng núp” này mà cả lực lượng Công an và cư dân trên cộng đồng mạng cũng phải dở khóc dở cười với thanh niên thích hờn dỗi này. Tin chắc rằng sau vụ rắc rối này, anh chàng sẽ “tởn đến già”, không bao giờ dám giận dỗi và dọa người nhà mình sẽ t‌ּự t‌ּử nữa!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật