Tin liên quan
Khá Bảnh tên thật là Ngô Bá Khá (26 tuổi, quê Bắc Ninh) được biết đến là một giang hồ mạng xã hội. Cách đây vài ngày, anh đã bị Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) khởi tố về tội chơi bạc và tổ chức chơi bạc. Khám nhà Khá, công an thu nhiều hung khí cùng một số giấy tờ liên quan hoạt động vay mượn tín dụng đen và lô đề.
Mới đây, một người anh thân thiết của Khá Bảnh – Huấn Hoa Hồng – cũng là một trong những giang hồ có tiếng trên mạng xã hội vừa chia sẻ một đoạn status đầy xúc động nói về “đàn em” của mình: “Em à, cố gắng e nhé! Anh luôn tin em, thương em, anh cố gắng làm mọi thứ vì em, kể cả việc nếu như anh bán hết mọi thứ mà giúp được em, rồi anh em ta làm lại. Anh tình nguyện, anh tin ông trời có hướng giúp anh em ta. Có tiền để làm gì hả? Để mất đi người em anh cưng nhất cũng vậy thôi. Anh phải kiếm thật nhiều tiền thay em nhé. Một ngày sớm nhất anh em mình thực hiện những gì em hứa với anh. Anh nhớ em, em trai!”
Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, những dòng tâm sự của Huấn Hoa Hồng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Đa số đều cảm thấy xúc động trước tình cảm mà Huấn Hoa Hồng dành cho Khá Bảnh.
Huấn Hoa Hồng lo ngại sau Khá BảnH và Dương Minh Tuyền là đến lượt mình!
Huấn Hoa Hồng
Trước đó, Huấn Hoa Hồng cũng đã chia sẻ một bài đăng đầy tính chiêm nghiệm lên trang cá nhân của mình, anh viết: “CẢ ĐỜI TRANH GIÀNH NHAU RỐT CUỘC LÀ VÌ ĐIỀU GÌ?
Kiếp người ngắn ngủi mấy chục năm, thoáng chốc đã chỉ là cát bụi. Con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua, đấu đá, trong “Tình – Danh – Lợi” mà ngày đêm hao tâm tổn trí, cuối cùng mang theo được những gì ?
Trong thế giới ồn ào này, người ta lừa gạt, oán trách nhau, đố kỵ nhau đều là kết quả của sự tranh giành. Một khi tranh giành được “quyền và tiền” trong tay thì hạnh phúc sẽ mất đi. Tranh giành được “thanh danh” thì niềm vui cũng sẽ không tồn tại. Những thứ không thuộc về bản thân mà tranh giành được sẽ khiến tâm bất an.
Khi tấm lòng rộng mở một chút sẽ không còn chỗ cho tranh giành tồn tại. Xem nhẹ “được và mất” một chút, tranh giành sẽ tan biến. Mục tiêu giảm bớt đi một chút, tranh giành sẽ không trỗi dậy. Xem nhẹ tâm danh lợi đi một chút, tranh giành sẽ không còn.
Người nhiều tiền hay ít tiền, đủ ăn là được rồi !
Người xấu hay đẹp, vừa mắt là được rồi !
Người già hay người trẻ, khỏe mạnh là được rồi !
Gia đình giàu có hay nghèo túng, hòa thuận là được rồi !
Nhà to hay nhà nhỏ có thể ở được là được rồi !
Trang phục có thương hiệu hay không, có thể mặc được là được rồi !
Ông chủ không tốt, có thể chịu được là được rồi !
Hết thảy phiền não, có thể giải được là được rồi !
Cả đời người, bình an là được rồi !”
Dương Minh Tuyền lần đầu hối hận ăn năn sau 2 tháng tạm giam đi tù