Tìm chỗ làm mới cho cô ấy để dần quên

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi vốn là người sống rất nguyên tắc, nhiều phụ nữ từng có tình cảm với tôi nhưng tôi vẫn mặc kệ. Tôi đã có gia đình, rất yêu thương vợ con và say mê công việc nhưng chính điều này đã làm nảy sinh tình cảm với một đồng nghiệp và lý do là vì tôi quá tự tin vào bản thân, tình yêu dành cho gia đình.
Tìm chỗ làm mới cho cô ấy để dần quên
Ảnh minh họa
Dù công việc có khó khăn thế nào, tôi cũng tự mình tìm cách giải quyết chứ không bao giờ để vợ con phải lo lắng; và vì vậy mà tôi có thời gian gần gũi nữ đồng nghiệp ấy nhiều hơn. Với sự sự trẻ trung, vui tính, yêu đời và sự quan tâm của cô ấy tôi như đang sống trong thế giới mùa xuân đầy hoa thơm cỏ lạ.

Ban đầu, tôi và cô ấy chỉ là đồng sự đắc lực trong những dự án của công ty; Rồi chúng tôi thân nhau hơn, chia sẻ cho nhau bao khó khăn trong công việc, cuộc sống. Tám tiếng làm việc nơi công sở, chúng tôi luôn kề vai sát cánh và tôi yêu cô ấy lúc nào không hay.
Tuy có tình cảm thật sự với nhau, nhưng tôi và cô ấy đều biết chúng tôi không bao giờ có thể là của nhau. Tôi biết, giấy không gói được lửa, nếu vợ tôi biết chuyện thì chúng tôi sẽ không yên và tôi sẽ mất hình tượng bao lâu nay trong mắt vợ con.
Thế rồi tôi xin cho cô ấy đi làm ở chỗ khác, phù hợp hơn với công việc và để không còn nhiều thời gian ở bên cô ấy. Tôi đã rất đau khổ khi quyết định làm điều này, nhưng tôi phải cám ơn cô ấy vì đã chấp nhận giải pháp này để dần quên tôi.
Vì trách nhiệm của một người đàn ông, tôi không thể sống mãi với những phút xao lòng phù phiếm ấy. Rất may là tôi đã sớm tỉnh ngộ và giải quyết rốt ráo phần tình cảm ấy nên đã không làm ảnh hưởng gì đến gia đình.
Đã 3 năm rồi, tôi và cô ấy không còn gặp nhau nữa.
Kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng tôi, tôi thật bất ngờ khi bà xã ôm tôi, rưng rưng nước mắt và bảo rằng: “Cảm ơn anh, vì đã sống có trách nhiệm và không bỏ rơi mẹ con em!”.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật