Mình không thể “dừng“ ngoại tình

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vẫn biết cả hai đều có gia đình yên ấm, hạnh phúc, vẫn biết mình đã làm sai nhưng mình lại không thể nào rời xa anh ấy. Đã có lúc, mình quyết định sẽ chia tay và không gặp lại anh nữa nhưng mình không làm được.
Mình không thể “dừng“ ngoại tình
Ảnh minh họa

Mình đã có một gia đình mà ban đầu và cho đến bây giờ vẫn được xem là hạnh phúc. Mình có một người chồng hết mực yêu vợ và một cô con gái đáng yêu. Cứ tưởng trong gia đình hạnh phúc như thế mình sẽ không mong ước gì hơn. Nhưng hình như không có gì được toàn vẹn, công việc đang làm đã cho mình cơ hội được giao lưu với nhiều người.

Rồi mình gặp anh ấy, giám đốc của một công ty khác đến công ty mình làm việc. Sau hai tháng làm chung, anh ấy đã nói thích mình. Mình không hiểu nổi tại sao anh lại thích mình bởi cả hai đều đã có gia đình. Bản thân mình biết rằng làm việc ở vị trí như mình, nhiều người có gia đình mà vẫn có người đàn ông khác bên ngoài nhưng mình luôn tự nhủ "sẽ không bao giờ xảy ra điều đó". Vậy mà giờ đây... Tại sao mình lại dễ dàng với anh ấy vậy? Dễ dàng là‌ּm tìn‌ּh nhân của một người đã có vợ và mình cũng đã có chồng.

Mình vẫn lén lút gặp anh ấy. Những lúc ở bên anh, mình thấy rất thoải mái sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Đã nhiều lần mình nghĩ đến gia đình của anh và của chính mình, mình nói với anh "đây là lần cuối mình gặp nhau, em sẽ không gặp anh nữa bởi cả em và anh đều có một gia đình hạnh phúc, tại sao chúng ta lại như vậy?". Nhưng cuối cùng thì sao? Mình và anh cũng vẫn gặp nhau. Mình biết mình sai nhưng mình lai không thể quên được những phút giây ở bên anh ấy. Mình phải làm sao đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật