Tâm sự thật lòng của một cô gái Ngoại ngữ gửi tới các chàng trai Bách Khoa Đà Nẵng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên một confessions của hội sinh viên Đà Nẵng, đã có một tâm sự khá thật lòng của cô gái khiến ai cũng phải giật mình
Tâm sự thật lòng của một cô gái Ngoại ngữ gửi tới các chàng trai Bách Khoa Đà Nẵng
Ảnh minh họa

Cô gái giãi bày rằng: "Gửi tới các chàng trai bách khoa.Chuyện là thế này mọi người em là girl ngoại ngữ năm 3 vì thời gian học đại học ế quá với trường em trai cũng ít thế là em chơi lớn xuống bách khoa kiếm trai

Đúng là cuộc đời không như mơ xuống thấy mấy anh bách khoa là em hết muốn lây chồng luôn, ăn mặc gì mà lôi thôi đã sơ mi quần tây lại còn kết hợp với dép xỏ ngón nữa

Mà hình như mấy anh không chải tóc hay là lười gội đầu gì đó thấy đầu cứ bù xù. Nên em mạnh dạn viết cfs này mong các anh bách khoa chú ý đến bản thân tí nhìn thấy chán quá"

Chuyện con trai Bách Khoa luộm thuộm chắc không còn gì mới nữa rồi. Nhưng cô gái này sẽ bớt nhìn đời bằng màu hồng hơn qua chuyện này đấy

Ngay sau khi confession này được đăng tải đã có rất nhiều comment vui của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nam sinh Bách Khoa

SVM Funny School -- Những mẫu chuyện hài sinh viên

//

Xem Video: Sự khác biệt giữa Đại học và Trung học! Nỗi khổ của Sinh viên!

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật