Nhạc sỹ Toàn Thắng chia sẻ dự định ngày 8/3

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm nay là năm may mắn của nhạc sỹ tuổi mèo Toàn Thắng khi “ẵm”cùng lúc hai giải thưởng của Bài Hát Việt. Nhân dịp 8/3, để xem anh ấy nhắn gửi điều gì đến những người phụ nữ nhé!
Nhạc sỹ Toàn Thắng chia sẻ dự định ngày 8/3
Nhạc sỹ Toàn Thắng
Chào Thắng, đến thời điểm này dư âm chiến thắng của Bài Hát Việt có còn trong bạn nữa không? Ban có thể kể lại cảm giác của mình khi được xướng tên lên nhận giải thưởng lúc đó như thế nào không?
- Nói thật đó là một cảm giác rất kỳ lạ mà đến tận bây giờ thỉnh thoảng Thắng vẫn còn nằm mơ thấy. Còn cảm giác của Thắng khi biết mình được giải là vừa bất ngờ mà cũng vừa cảm thấy tự hào nữa, vì bạn biết không “Uống Trà” là một bài hát mà lúc đầu bạn bè Thắng không ủng hộ cho lắm bởi vì giai điệu lạ và những ca từ có phần quá đời thường.
Có người bảo sửa giai điệu lại cho dễ nghe hơn, có người thì bảo sửa ca từ cho trau chuốt hơn nhưng Thắng quyết định là không vì đó chính là những cảm xúc thật nhất của Thắng khi đó và giờ thì Thắng tin mình đã làm đúng.
Như Thắng đã chia sẻ, Thắng chỉ là “dân tay ngang” đến với âm nhạc, vậy thì cơ duyên nào đưa Thắng đến với âm nhạc và gặt hái được thành công?
- Thắng nhận mình là “dân tay ngang” là bởi vì mình không được học âm nhạc bài bản và kiến thức về âm nhạc của mình thì thường không bằng những bạn đã học chuyên.
Từ nhỏ Thắng đã mê âm nhạc rồi và từ năm lớp 2 đã nghĩ ra được một bài hát cho riêng mình rồi, bài hát có tựa là “ Xuân Hạ Thu Đông”. Và như vô thức Thắng bắt đầu sáng tác từ đó, còn thành công như vừa rồi là điều mà Thắng thật sự chưa từng nghĩ tới.
Có rất nhiều đề tài xung quanh cuộc sống sao Thắng không chọn mà bạn lại chọn “Uống trà”?
- Thắng viết rất nhiều đề tài và “Uống Trà” là một trong những đề tài mà Thắng tâm đắc nhất, vì thú thật thì ngày nào ai mà chẳng uống trà nhỉ?
Nhưng đối với Thắng uống trà không đơn giản là mình uống một ly trà mà đó là khoảng thời gian mà Thắng cảm nhận được rõ nhất cái sự ấm áp, đáng yêu từ gia đình mình.
Chính ca khúc “Uống trà” đã mang về cho Thắng cùng lúc hai giải,giải “Ca khúc do khán giả yêu thích” và giải “Ca khúc rock hay nhất”, điều đó chứng minh rằng Thắng đã thành công? Thắng có nghĩ thế không?
- Thắng nghĩ, Thắng là người may mắn trong chương trình Bài Hát Việt 2010 thì đúng hơn, còn chữ thành công thì xa lắm. Thắng chỉ dám hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho sự thành công trong tương lai..
Được biết Thắng bắt đầu nổi lên từ các ca khúc: Câu chuyện mùa thu, Cô bé mùa đông, Ngôi nhà lạc lõng và bây giờ là Uống trà. Vậy Thắng đã bắt đầu công việc sáng tác từ lúc nào?
- Như Thắng đã nói, từ nhỏ Thắng đã có thể nghĩ ra và lẩm nhẩm những giai điệu trong đầu rồi nhưng nếu như xem một tác phẩm đầu tiên hoàn chỉnh nhất mà Thắng sáng tác thì là vào năm lớp 9 ca khúc đó có tựa là “Người bạn bán canh bún”. Thắng viết về một cô bạn học ngồi kế bên mình. Hy vọng một lúc nào đó Thắng sẽ có cơ hội cho các bạn nghe bài hát này.
Xu hướng ca sỹ nam vừa sáng tác vừa hát ở Việt Nam là không nhiều? Thắng có định sẽ đi theo xu hướng này không vì tôi thấy Thắng hội đủ nhiều yếu tố để trở thành một ca nhạc sỹ thực thụ?
- Cái này chắc để tương lai trả lời, hiện giờ Thắng sẽ không nói ra những điều mà Thắng chưa chắc chắn.
- Sau chiến thắng tại Bài Hát Việt năm nay Thắng có định “thừa thắng xông lên” và phát hành một album cho riêng mình?
- Chắc chắn sẽ có album nhưng bao giờ thì chưa biết, ít ra sẽ có một album để Thắng kỉ niệm cho bản thân mình và cho bạn bè, gia đình nghe chứ, bài hát lẫn đề tài chủ đề Thắng đều có, giờ phải đợi có tài chính đã(cười).
Quay lại với cuộc sống đời thường thì cho đến thời điểm hiện tại Thắng đã có bạn gái chưa? Và Thắng thường tặng cô ấy món quà gì vào ngày 8/3?
- Bạn gái thì chưa, đến thời điểm này Thắng vẫn là “lính phòng không” (cười).
Vậy ngày 8/3, Thắng thường làm điều gì đặc biệt cho mẹ mình?
- Thật ra mẹ Thắng vẫn còn công tác cho nên ngày 8/3 mẹ thường vẫn đi làm, ngày 8/3 Thắng thường nhắn tin để chúc mừng mẹ.
Ngày 8/3 cũng sắp tới rồi, nếu cho Thắng một cơ hội để gửi những lời tốt đẹp đến với những người phụ nữ trên khắp mọi miền của đất nước Việt Nam Thắng sẽ nói gì?
- Thắng xin mượn lời một ca khúc của mình nhé :“Vì con gái thật là tuyệt và vì anh được yêu em nên là con trai cũng thật tuyệt quá đi”.

Một câu hỏi vui dành cho Thắng là liệu năm 2011, Bài Hát Việt sẽ khởi động trở lại, Thắng có tham gia để có cơ hội “rinh” giải nữa không?
- "Rinh" giải hay không thì Thắng chưa nghĩ đến nhưng nếu có bài nào cảm thấy tâm đắc Thắng sẽ gửi bài lên tham dự, dù gì khi tham gia Bài Hát việt được làm việc với những anh chị chuyên nghiệp Thắng cũng học hỏi được rất nhiều điều.

Xin chân thành cảm ơn Thắng và chúc Thắng gặt hái được thật nhiều thành công trong tương lai.
Đôi điều về nhạc sĩ trẻ Toàn Thắng:
Tên thật: Phạm Toàn Thắng
Sinh năm: 1987
Tính cách: sôi nổi, hòa đồng, nhưng đôi khi hơi bảo thủ
Sở thích: đọc truyện, nghe nhạc
Thói quen: vừa đi xe vừa hay lẩm nhẩm hát
Thành tích: Giải Nhất Làn Sóng xanh tháng 9/2007 với ca khúc Cô bé mùa đông và Giải Nhất đơn ca chương trình Hát tự nhiên tháng 8/2010, giải Bài hát mang phong cách rock đương đại nổi bật và giải bài hát được yêu thích nhất trong Bài hát Việt 2010 cho ca khúc "Uống trà".
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật