Chuyện lạ về các triệu phú

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giàu có, kỳ quặc là những từ được dùng cho các triệu phú như Karl Rabeder, người đã cho đi toàn bộ tài sản vì tiền bạc làm ông thấy không vui.
Chuyện lạ về các triệu phú
Karl Rabeder

Cho hết của cải vì không thích tiền

Karl Rabeder lớn lên trong cảnh nghèo khổ và ông từng nghĩ cuộc đời sẽ thật tuyệt nếu có tiền. Tuy nhiên, khi trở nên giàu có, Karl phát hiện ra rằng ông không vui vẻ chút nào nên đã quyết định cho sạch số tài sản trị giá 3 triệu bảng của mình.

"Ý tưởng của tôi là cho hết. Không còn lại cái gì. Tiền bạc có tác dụng ngược, nó ngăn cản hạnh phúc", Karl, 48 tuổi triệu phú người Áo nói.

Triệu phú kỳ lạ này đã chuyển khỏi biệt thự sang trọng cùng một cái hồ ở dãy Alps, Pháp để sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ trên núi hoặc một căn hộ một phòng ở Innsbruck.

Karl đã bán mọi tài sản, từ đồ nội thất đến những vật nhỏ nhất và chuyển tiền cho các quỹ từ thiện mà ông thành lập ở Trung và Mỹ Latinh.


Đổi dinh thự nguy nga lấy nhà bùn


Triệu phú người Anh Graham Pendrill đã đổi một dinh thự nguy nga với 12 phòng ngủ để lấy một nhà bùn châu Phi sau khi được tặng danh hiệu bô lão của bộ lạc Masai ở Kenya.

Graham Pendrill là người da trắng đầu tiên nhận được vinh dự này từ một bộ lạc châu Phi sau khi giúp giải quyết một bất đồng liên bộ lạc có nguy cơ bùng nổ thành B.L lúc đi du lịch châu Phi trong một tháng.

Sau khi du lịch về, Graham thường mặc trang phục bộ lạc Masai khi đi trên phố. Đó là váy và xăng đan. "Mọi người có thể nói tôi lập dị, nhưng chẳng vấn đề gì".

Graham, thương nhân chuyên buôn bán đồ cổ hiện đã bán dinh thự trị giá 1,2 triệu bảng ở Almondsbury, gần Bristol và chuyển tới Kenya sống với toàn thời gian.

Tỷ phú vô gia cư


Nicholas Berggruen, tỷ phú Pháp là một người vô gia cư. Tỷ phú giàu có này không có một ngôi nhà nào vì không có hứng thứ đối với sở hữu bất cứ thứ gì.

"Tôi sống ở khách sạn", Berggruen cho hay.

Sau khi trở thành tỷ phú, Berggruen, sinh năm 1961, bắt đầu thoát khỏi cuộc sống vật chất, bán đi căn hộ ở New York, dinh thự tại Florida và chiếc xe duy nhất. Tỷ phú này còn có kế hoạch tặng hết tài sản cho từ thiện và bộ sưu tập tranh cho viện bảo tàng mới mở ở Berlin.

Với Berggruen, của cải giống như một thứ gánh nặng. Và rằng, của cải phải có ảnh hưởng lâu dài chứ không phải là các món đồ. Theo ước tính của Forbes, tài sản của tỷ phú này vào khoảng 2,2 tỷ USD tính tới 2010.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật