Sắp cưới nhưng cô ấy vẫn “để mắt“ đến bạn trai tôi

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị sắp lấy chồng, anh cũng đã có người yêu, nhưng ngày nào chị cũng gọi cho anh ...Anh và chị là du học sinh, học chung một trường, do hay có tâm sự nên chị luôn tìm anh để nói chuyện. Dần rồi tình cảm của họ cũng chớm nở. Tôi không biết anh là người thứ mấy trong cuộc tình của chị. Nhưng tôi biết, chị là mối tình đầu của anh.
Sắp cưới nhưng cô ấy vẫn “để mắt“ đến bạn trai tôi
Ảnh minh họa

Anh và chị yêu cũng 4 năm thì chia tay. Do học chung một trường nên có lẽ ai nấy trong kí túc xá đều biết họ là một cặp, và cũng vì thế mà khi chia tay, khi sắp rời giảng đường đại học rồi, chị nói với anh là không muốn cho ai biết rằng mình đã chia tay.

Như một kỉ niệm để lưu giữ, anh và chị dù đã chia tay nhưng tỏ ra vẫn như bình thường. Họ vẫn đi học, vẫn gặp mặt. Nhưng tôi biết, với anh, đó là thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời. Rồi thì ngày tốt nghiệp, mỗi người một  nơi, chị về nước, còn anh ở lại vừa làm thêm vừa học lên tiếp ...

Do một lần tình cờ đến nhà bạn chơi của mấy năm về trước, tôi gặp anh.

Tuy không có ấn tượng gì sâu sắc. Nhưng khi chú́ng tôi làm chung một công ty (lúc này anh đang học cao học năm cuối và tôi thì mới tốt nghiệp) thì bỗng một ngày, anh bắt đầu để ý và nhờ người tặng quà tôi.

Một con bé vừa ra trường đã đi làm, lại được người khác để ý, nên tôi rất lấy làm vinh hạnh. Làm việc cũng tích cực hơn, cũng cảm thấy cũng yêu đời hơn rất nhiều. Rồi không biết tự bao giờ, tôi cũng để ý và có cảm tình với anh. Nhưng tôi không dám đến với anh vì đoán già đoán non là anh đã có người yêu.

Nhưng đến một ngày, tình cờ anh hẹn tôi đi chơi. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Thấy cũng rất hợp. Mặc dù đa số trong các câu chuyện toàn là tôi nói nhưng tôi thấy rất vui vì thiết nghĩ không yêu được thì cũng làm bạn được. Nhưng một ngày nọ, anh tỏ tình với tôi. Tôi đắn đo nhiều lắm. Nhưng rồi được biết anh đã chia tay với người yêu lâu rồi. Nên tôi đồng ý.

Rồi thời gian đầu trôi qua, tôi phát hiện ra, anh yêu tôi nhưng ngày nào chị cũng vẫn gọi điện cho anh. Tôi và anh cũng đã có những cuộc nói chuyện thẳng thắn về quá khứ. Về chị. Anh cũng nói chị sắp lấy chồng. Thoạt đầu, tôi rất giận nhưng sau khi nói chuyện, chúng tôi đã quyết định để anh giải quyết vì dù gì, đây cũng là chuyện của anh.

Nhưng thời gian sau, có lần, chị lấy nick đặt tên na ná anh rồi gửi tin cho tôi. Chị cố tỏ ra vui vẻ để công kích con bé như tôi. Để nhấn mạnh rằng tình yêu của chị và anh vẫn còn (kiểu ghen ngược ý). Rồi nào là tình cũ không rủ cũng tới rồi đủ kiểu. Thoạt đầu tôi định làm ngơ, coi như không có chị trong mắt vì thiết nghĩ, chán rồi chị sẽ thôi.

Nhưng rồi vẫn đâu vào đấy. Một đằng, chị vẫn gọi cho anh. Một đằng chị vẫn cố tình công kích tôi. Nên tôi quyết định mình cũng phải đáp trả lại cái-thái-độ của chị ấy. Nhưng chưa biết phải làm sao. Vì dù sao, đó cũng là mối tình đầu mà anh đã yêu mấy năm qua. Nên tôi tôn trọng chị. Nhưng đến bây giờ, ngay cả một chút gọi là sự tôn trọng tôi dành cho chị cũng không còn. Chị thì sắp lấy chồng, anh cũng đã có người yêu mới. Chị là con người tham lam quá mức!

Giờ tôi cũng không biết phải làm sao để “đối phó” với người vừa già giặn vừa đầy kinh nghiệm và vừa độc mồm độc miệng như chị nữa.

Mặc dù biết anh là người tốt, lại hiền lành. Nhưng nhiều lúc, nghĩ quẩn, tôi cũng không biết rằng mình có phải là người-thay-thế-tạm-thời để anh quên chị hay không nữa…

Bây giờ tôi phải làm sao?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật