Có phải người không đẹp thì bị đối sử không bằng người đẹp?

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em là sinh viên năm cuối ngành Văn Hoá Du Lịch .Hiện giờ em đang đi thực tập trong một khách sạn 3 sao ,còn tới 1 tháng mấy nữa lận.Nhưng mà em cam thấy buồn lắm nên muốn xin anh chị một vài lời khuyên để em có thể hoàn thành thời gian thực tập còn lại tốt hơn .
Có phải người không đẹp thì bị đối sử không bằng người đẹp?
Em cảm thấy lạc lõng vì thâ‌n hìn‌h mập mạp của mình
Em cao 1m65, năng 60 kg, em rất to con không được nhỏ nhăn xinh xắn như các bạn. Và đây cũng là điều mà em muốn xin ý kiến của các anh chị .
Khi vào chỗ làm em đã cố gắng hoà đồng cùng mọi người trong chỗ làm , nhưng em vẫn cảm giác như mình mất tự tin trong công việc , hình như mọi người chỉ thích nói chuyện với người đẹp không thì phải , cũng có nói chuyên vời em nhưng mà rất ít, điều này làm em suy nghĩ có phải tại mình xấu, không được thon thả nên các anh chị không thích nói chuyện với mình không?
Hôm nay chỗ làm của em có cử nhân viên đi qua chi nhánh khác làm viêc, chỉ có một ngày thôi, bạn em bảo em đănng kí đi di , nhưng mà em sợ người ta không thích minh nên em không dám đăng kí , anh quản lí đó nghe nói vậy tưởng đâu em đăng kí đi nên ảnh nói là" em to con nên ở chỗ làm để phụ công việc". Rồi sao đó ảnh chọn người khác đẹp , đễ thương nữa đi.
Trong công việc em luôn ý thức được là mình phỉa làm  tốt công việc được giao , và em luôn làm tốt công việc của minh , nhưng chỉ có một điều là em hơi tư ti về hình dáng của mình .
Em không biết anh vô tình hay cố ý không cho em đi nữa. Điều này làm em cảm thấy tự ti lắm , có phải mập mạp to con là xấu không?Hôm nay đi làm về mà em cứ suy nghĩ vấn đề này hoài , không lẽ giờ em lại xin chỗ thực tập khác không làm  ở đó nữa, vì em thấy mọi người không thích em lắm?Mà giờ người ta đi thực tập hết rồi , giờ đi xin nữa thì biết chừng nào mới đi thực tập để kịp với các bạn đây?
Còn vô chỗ làm thì em cảm thấy tự ti , khó chịu lắm, em cảm giác như là mọi người không thích em vậy đó .
Mai em phải đi làm nữa rồi nên giờ viết gởi cho anh chị tư vấn dùm em để em có thể tự tin để không còn sợ sệt khi vào chỗ làm việc nữa. Anh chị hãy chỉ dùm em cách để không tự ti về hình dáng của mình nữa?
Có phải người không được xinh đẹp thì lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi vậy không?Em phải làm cách nào bây giờ ?
Em cám ơn anh chị rất nhiều!
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật