Gặp bạn gái cũ đi khám thai, chàng trai cười đểu: “Lại chửa hoang à em?”

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hóa ra vợ tôi từng là bạn gái cũ của cậu à. Mà cậu đến đây khám nam k hoa đúng không? Tôi vừa xem kết quả của cậu, cậu đã bị dính gi ang m ai do chơi bời không kiểm soát đấy. Giờ rước bệnh vào người rồi đấy.
Gặp bạn gái cũ đi khám thai, chàng trai cười đểu: “Lại chửa hoang à em?”
Ảnh minh họa

Nhìn que thử thai 2 vạch mà Ngọc sung sướng vô cùng, cô nghĩ có đứa con này chắc chắn là Phúc mừng lắm vì cả hai người yêu nhau cũng gần 2 năm rồi. Trước đây Ngọc nhắc chuyện cưới xin thấy Phúc chưa muốn lắm, cô hiểu anh còn muốn chơi bời. Nhưng bây giờ chắc chắn là Phúc biết mình sắp làm bố trẻ con sẽ hãnh diện mà vui lắm.

Nào ngờ, trái ngược hoàn toàn với những gì mà Ngọc nghĩ, vừa báo có thai, Phúc đã lạnh tanh khuôn mặt:

– Em báo với anh có thai để làm gì vậy hả?? Còn không đi phá trước khi cái bụng ễnh lên đi à??

– Anh nói như vậy là sao?? Đứa bé trong bụng em là con anh..;.

– Thôi anh xin, em ngây thơ thế. Anh chỉ yêu em để là‌ּm tìn‌ּh…còn em có thai thì anh đâu nói sẽ chịu trách nhiệm. Em không biết dùng thuốc tránh thai à?? Tốt nhất em nên đi phá đi…nếu anh nhận con thì đến giờ cả 10 cô gái trước kia đều bắt anh chịu trách nhiệm rồi. Em cũng giống như cô kia mà thôi.

Ngọc điếng người không dám tin trước lời nói của Phúc, hóa ra cô yêu phải một gã sở khanh mà không hề hay biết. Ngọc quyết định giữ lại đứa con cho dù Phúc ruồng bỏ, nhưng rồi duyên phận giữa cô và đứa bé không có khi mà một lần Ngọc bị ngã do đường trơn khiến cô mất đi đứa con. Quá đau xót Ngọc chỉ biết hỏa tang rồi gửi con lên chùa.

Về phần Phúc thì đá được Ngọc anh lại cua ngay cô gái khác mà thôi. Trong lòng Phúc bỏ đi đưa con và người bạn gái của mình thì anh chẳng cảm thấy tội lỗi gì cả. Những tưởng Phúc và Ngọc sẽ không còn duyên nợ gì gặp nhau. Cho đến 3 năm sau vào một ngày thì Phúc đi khám nam khoa do chẳng hiểu sao gần đây anh cứ ngứa ngáy vùn‌ּg kí‌ּn không rõ lý do.

Đúng lúc đang chờ kết quả thì lúc đó Phúc gặp Ngọc, cô bạn gái cũ năm xưa bị anh đá với cái bụng bầu lúc đó Phúc cười cợt kiểu nghĩ Ngọc ngu ngốc lại bị đàn ông lừa. Anh tiến lại gần, lúc này Ngọc nhận ra gã khốn như Phúc nên cô quay đi, ai dè Phúc kéo tay lại:

– Bỏ ra, anh làm tôi đau đấy.

– Ôi ôi…em vẫn nhận ra anh à?? Tưởng em quên anh rồi chứ??

– Tôi cũng chẳng muốn gặp lại anh để làm gì đâu. Anh và tôi coi như đừng quen nhau.

– Sao vậy, dù gì anh và em cũng có thời gian mặn nồng.

(ảnh minh họa)

Xem Video: Tập thể người yêu cũ, cô dâu nghe xong bỏ về với mẹ

//

– Anh….

– Mà em vẫn ngu ngốc như xưa nhỉ. Ngày xưa tưởng anh làm em sáng mắt ra rồi chứ, ai dè em vẫn ngu nhỉ. Thế nào mà em lại chửa hoang.

– Anh…anh dám xúc phạm tôi…

– Thì em chửa hoang anh nói chửa hoang. Chứ loại đàn bà như em ai mà thèm lấy.

Vừa dứt câu chưa kịp hả hê thì đột nhiên vị giám đốc bệnh viện đi đến rồi tiến lại ôm lấy Ngọc.

– Ai bảo với cậu là vợ tôi chửa hoang. Cô ấy đang mang thai đứa con của giám đốc bệnh viện này đấy.

– Giám…đốc bệnh viện ư??

– Nghe nói năm xưa cậu bỏ rơi vợ tôi…cậu đúng là đồ khốn. Nhưng tôi phải cảm ơn cậu vì đã rời xa cô ấy để tôi có được người vợ tuyệt vời như cô ấy. Giờ quả báo đến với cậu rồi đấy.

Xem Video: Thanh niên thất tình vì người yêu bỏ.Về nhà mổ lợn tiết kiệm và cái kết bất ngờ cho cô người yêu

//

– Anh nói như vậy là ý gì?? _ Phúc hốt hoảng.

Nghe đến đấy thì chồng của Ngọc cười tỉnh bơ:

– Cậu đến đây khám nam khoa đúng không?? Tôi vừa xem kết quả của cậu, cậu đã bị dính giang mai do chơi bời không kiểm soát đấy. Cậu nghĩ chơi bời là sướng ư?? Giờ rước bệnh vào người rồi đấy.

Nói rồi vị giám đốc ôm lấy vợ rồi nhỏ nhẹ:

– Mình đi thôi em, đừng ở đây nghe cái tên khốn nạn này nói câu gì thêm làm em khó chịu.

Phúc quỳ sụp xuống trước những gì đang xảy ra, thật không ngờ anh tưởng cô bạn gái cũ có cái kết sẽ không tốt đẹp…ai ngờ lại chính anh mới là người nhận quả báo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật