Điều đặc biệt tạo nên sức hấp dẫn ‘chết người’ của người đàn bà 40

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đàn bà 40 không phải nước mà là rượu ủ lâu năm, chỉ 1 chút cũng đủ khiến người ta ngất ngây.
Điều đặc biệt tạo nên sức hấp dẫn ‘chết người’ của người đàn bà 40
Ảnh minh họa

Đàn bà 40, nghe có vẻ già dặn và đầy sương gió. Đàn bà 40, nghe có vẻ chẳng có gì đặc biệt. Bởi đàn ông luôn thích những cô nàng đôi mươi tươi xanh mơn mởn. Phụ nữ đôi mươi như những chồi xanh mới mọc, đơn thuần, xinh đẹp và thơ ngây khiến ai cũng muốn có được.

Còn đàn bà 40 như chai rượu vang được ủ lâu năm, người uống sẽ đổ rượu vào những chiếc ly xinh xắn rồi nâng niu và thưởng thức. Lần đầu thử sẽ có vị chát nhưng sau đó để lại cái hậu ngọt ngào, vương vấn nơi đầu lưỡi. Và đặc biệt loại rượu này chỉ có những người biết thưởng thức mới cảm nhận được.

Chị và tôi ngồi trong một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Chị cầm trên tay ly rượu vang xoay nhẹ, đưa lên mũi hít một hơi rồi bắt đầu uống một ngụm. Đây là loại rượu khá đặc biệt, khác rất nhiều so với những loại rượu thông thường khác. Không nồng như những loại rượu khác, cũng chẳng dễ dàng say. Chúng chỉ mang lại cảm giác choáng nhẹ và thích hợp với nhiều người.

Bỏ ly rượu xuống, chị nói với tôi “đàn bà 40 như chị cũng giống như ly rượu vang này”. Đẳng cấp không nằm ở vẻ bề ngoài mà là sự thú vị bên trong. Phụ nữ 40 chẳng còn sân si chiếc quần cái áo, cây son hay tấm chồng như những cô nàng đôi mươi, ba mươi. Họ không còn chạy theo những hào nhoáng, phù phiếm bên ngoài.

Họ cũng không thèm chấp nhặt những thị phi nhỏ nhặt. Với họ chỉ cần có thể cười tươi mỗi ngày đã là một dạng hạnh phúc. Hạnh phúc với họ đơn giản lắm, chẳng cần dựa vào chồng, chẳng cần nhờ chồng yêu thương, chiều chuộng. Hạnh phúc của họ dựa vào chính mình. Chỉ cần tự kiếm tiền mua cho mình những món đồ yêu thích, chỉ cần tự biết chiều chuộng bản thân một chút, vậy là đủ.

Đàn bà U40, họ kiên cường và từng trải

Phụ nữ U40 thường trải qua rất nhiều sóng gió, vì thế họ có nhiều kinh nghiệm sống. Họ không còn bồng bột, không còn nhõng nhẽo. Họ ít than thở chuyện buồn, hoặc than thở như một cách sẻ chia chứ không phải bi luỵ. Bởi họ chịu khó đi tìm nguồn cơn câu chuyện, giỏi lắng lòng và khéo giải quyết. Họ biết cách vượt qua nỗi buồn cũng như tạo niềm vui cho bản thân.

Tỷ như khi gặp chuyện buồn, họ rủ bạn bè đi giải khuây hoặc một mình đi mua sắm, làm đẹp, thăm viếng, đọc sách hay xem phim, viết lách… Toàn những việc bổ ích, hiếm khi làm ảnh hưởng hay phiền lòng người khác.

Họ sống chu toàn và đảm đang

Đàn bà U40 thừa khéo léo và đảm đang, họ ngọt ngào như trái ổi chín. Họ mềm mỏng, ngọt ngào. Nhưng trông họ lúc nào cũng gọn gàng, tươi tắn, ở họ toát lên một thương hiệu riêng mà không phải ai cũng có.

Đàn bà U40, họ hiểu mình, hiểu đời

Dường như đàn bà 40 hiểu bản thân mình rõ ràng nhất trong cuộc đời con người. Sự nghiệp ổn định, đã qua thời kỳ con mọn, nhất là có sự từng trải, nên họ có thời gian nhìn lại và có cơ hội để phấn đấu. Không cần thiết phải ồn ào, cứ lặng lẽ thể hiện để tích lũy những điểm cộng cho riêng mình. Đàn bà U40 đẹp mặn mà, họ không còn sự trẻ trung nhưng thay vào đó là đằm thắm, họ như thứ mật ngọt khiến đàn ông nếm một lần là say mê mãi.

Họ không quá mảnh mai

Đây là điều tuyệt nhất ở phụ nữ có chồng trong mắt nam giới. Các cô gái thon thả tất nhiên là ổn, những nàng gợi cảm cũng tốt nhưng phụ nữ quá mảnh mai chẳng có chút đường cong nào thì thường không khiến nam giới hào hứng. Và rõ ràng, những phụ nữ đã lập gia đình thường có thâ‌n hìn‌h đầy đặn, căng tràn sức sống, rất hấp dẫn trong mắt cánh mày râu.

Họ biết đàn ông muốn gì

Họ có chồng nên họ rất rõ đàn ông muốn và cần gì. Họ thường hiểu rõ tâm lý và nhu cầu tình cảm của nam giới. Vì thế, họ có thể nhanh chóng đánh giá một người đàn ông và phát triển mối quan hệ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật