Truyện cười: Khi Thần Đèn cũng đành bó tay trước điều ước của FA

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mời bạn cùng chia sẻ bài viết lên nhật kí cho mọi người cùng đọc mình vui mọi người cùng vui nhé!
Truyện cười: Khi Thần Đèn cũng đành bó tay trước điều ước của FA
Ảnh minh họa

Một ngày nọ khi đang đi trên đường thì bỗng dưng Tồ nhặt được một chiếc đèn cũ.

Ngắm nghĩa thấy chẳng có gì đặc biệt, khi đang định vứt đi thì một vị thần hiện ra nói với Tồ:

- Ta chính là Thần Đèn, vì cậu đã giải cứu ta khỏi lời nguyền nên ta sẽ cho cậu một điều ước.

Tồ nghe thế liền mừng rỡ nói:

- Tốt quá! Nói thật với ông là đã hơn 30 tuổi rồi mà tôi vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Tôi không cầu xin gì nhiều, chỉ hy vọng trước lúc từ giã cõi đời này có thể gặp được một người con gái xinh đẹp, giỏi giang, hiền dịu, gia cảnh tốt và yêu tôi thật lòng mà thôi.

Khi Tồ mở mắt ra đã thấy Thần Đèn đang biến mất dần sau làn khói xanh, chỉ còn văng vẳng lại giọng nói trầm ấm trong không trung:

- Xin chúc mừng cậu đã được trường sinh bất tử!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật