Bầu Đức, hãy để cho Công Phượng một lần được ngẩng đầu trước những Quang Hải, Văn Hậu!

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây, trả lời phỏng vấn trên tờ báo Ả rập Kooora trong khoảng thời gian cùng ĐTQG Việt Nam thi đấu ở Asian Cup 2019 trên đất UAE, Công Phượng bày tỏ giấc mơ được thi đấu ở châu Âu:
Bầu Đức, hãy để cho Công Phượng một lần được ngẩng đầu trước những Quang Hải, Văn Hậu!
Ảnh minh họa

“Tôi luôn mơ một ngày có thể chơi bóng chuyên nghiệp tại châu Âu. Nhưng không dễ để thực hiện ước mơ đó vì đặc thù của các CLB Việt Nam.

Một số CLB châu Âu đã liên hệ với tôi, nhưng đội bóng của tôi đã từ chối. Tôi mong trong tương lai sẽ có những thay đổi và tôi có thể thực hiện ước mơ của mình. Tôi muốn ngày càng tiến bộ hơn và cùng đội tuyển Việt Nam lọt vào VCK World Cup”.

Công Phượng vs Nhật Bản |Công Phượng Đã Hồi Sinh Thực Sự ?

Giấc mơ ấy của Công Phượng là hoàn toàn chính đáng, không chỉ bởi đến châu Âu thi đấu là ước mơ của mọi cầu thủ trên toàn thế giới, không chỉ muốn lọt được vào VCK World Cup, Việt Nam phải có những cầu thủ dám “ra biển lớn” để tích lũy kinh nghiệm, đồng thời vượt qua chính mình để làm nòng cốt, mà còn bởi với vị thế và lối chơi của CLB HAGL suốt 4 năm qua, sẽ rất khó cho giấc mơ trở thành một cầu thủ lớn thực sự của tiền đạo này.

Suốt 4 năm đôn lứa U19 lên đá V.League, không mùa nào đội bóng của bầu Đức không lận đận, vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Tất cả những ngoại binh mà bầu Đức đem về đây đều lần lượt ra đi trong thời gian rất ngắn, và lối “đá đẹp, tấn công mãn nhãn” của HAGL vẫn là giấc mơ chưa thành hiện thực, và song song với đấy, chấn thương của những cầu thủ tài năng là trụ cột đang làm nỗi lo.

Thậm chí, một dấu hỏi lớn đang được đặt ra, là liệu những ngoại binh mà bầu Đức mang về có vấn đề về trình độ và mức độ hòa nhập với HAGL, hay ngược lại. Rimario – tiền đạo chơi cực kỳ mờ nhạt trong màu áo HAGL nửa mùa bóng trước, đội nhiên chơi cực hay khi chuyển sang thi đấu cho Thanh Hóa, “xát muối” vào lòng người hâm mộ đội bóng phố Núi khi ghi hattrick vào lưới đội bóng cũ trong ngày trở lại sân Pleiku.

HAGL không thiếu tiền, bởi với bản hợp đồng tài trợ trị giá 50 tỷ đồng cho hai mùa bóng ký với một hãng sữa, bầu Đức thừa tiền để “lo cho tụi nhóc” đá V.League. Ngày chưa đôn lứa U19 lên đá V.League, ông đã từng tuyên bố rằng chỉ cần 15 tỷ đồng mỗi mùa là HAGL có thể “sống khỏe”, thậm chí còn lãi lớn.

Quả tình, nếu HLV Park Hang-seo không đến với bóng đá Việt Nam “như cá gặp nước”, thì có một “con cá” khác là Công Phượng đang mắc kẹt với “vũng nước” HAGL.

Quang Hải vs Hàn Quốc | Đẳng Cấp Ngoại Hạng 

Bầu Đức và HAGL cần thay đổi cách làm bóng đá của mình. ĐỪng đắm chìm vào những mộng mơ phi lý nữa. Điều đó không tốt cho họ, và cho tương lai bóng đá Việt Nam.

Hà Nội xây dựng 1 môi trường bóng đá cực kỳ chuyên nghiệp và đó là lý do vì sao Văn Hậu, ĐÌnh Trọng Duy Mạnh, và Quang Hải – người được xem là hay nhất Việt Nam lúc này, có thể phát triển nhanh đến vậy. Cách làm của Hà Nội bền vững và hợp lý hơn HAGL rất nhiều. Nếu không có sự thay đổi từ bầu Đức, Công Phượng sẽ cứ mãi cúi đầu trước dàn sao của Hà Nội mà thôi.

TÂM SỰ NGHẸN NGÀO của HLV Park, Văn Lâm, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Công Phượng sau trận thua Nhật Bản

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật