Đội tuyển Việt Nam trở về trong tình cảm ấm cúng của người hâm mộ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những người hùng của bóng đá Việt Nam đã trở về quê hương trong sự yêu thương của khán giả, sau hành trình đầy cảm xúc tại giải đấu tầm cỡ nhất châu lục Asian Cup 2019
Đội tuyển Việt Nam trở về trong tình cảm ấm cúng của người hâm mộ
Đội tuyển đặt chân xuống sân bay

Theo kế hoạch của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lễ đón đội tuyển Việt Nam được tiến hành một cách trang trọng và ấm cúng ngay tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 14 giờ 30 ngày 26.1.

Sau trận thua Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019, đội rời UAE vào 23 giờ đêm ngày 25.1 và di chuyển về Bangkok (Thái Lan) vào 9 giờ sáng 26.1. Đội nối chuyến để về đến Hà Nội vào 14 giờ 30 cùng ngày. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cùng thứ trưởng kiêm Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải và nhiều quan chức khác của ngành thể thao cũng như VFF đều có mặt ở sân bay đón đội.

Các cầu thủ đi vào phòng chờMINH TÚ

Ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF cho hay, vì bay hành trình dài và vừa phải trải qua các trận đấu khá mệt mỏi nên các cầu thủ sẽ được về nhà ngay. Còn HLV Park Hang – seo và các cộng sự sẽ ra sân Hàng Đẫy theo dõi trận đấu giao hữu giữa đội tuyển U.22 VN với CLB Ulsan Hyundai vào 17 giờ. Phương án an ninh, đảm bảo an toàn cho đội tuyển đã được VFF và Cảng vụ sân bay thiết lập, để không xảy ra tình trạng hỗn loạn và BHL sẽ có mặt ở sân Hàng Đẫy đúng giờ.

Các quan chức và đội tuyểnLƯU QUANG PHỔ

Bộ trưởng chúc mừng thủ môn Đặng Văn Lâm đã thi đấu xuất sắc. Còn anh chia sẻ ngay tại sân bay: ’Không chỉ cá nhân tôi mà toàn đội đã chơi hết mình, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Đó là thành quả của sự tập luyện miệt mài và tinh thần thi đấu ngoan cường. Tết này là Tết rất vui của gia đình tôi. Tôi sẽ không về Nga mà ở lại Việt Nam ăn Tết. Xin cảm ơn khán giả đã dành cho chúng tôi những tình cảm nồng ấm’LƯU QUANG PHỔ

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện lì xì cho các cầu thủLƯU QUANG PHỔ

Thầy Park vui vẻ khi thấy đội quân của mình được đón tiếp nồng hậuLƯU QUANG PHỔ

Cách đây hai ngày, ngay sau trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã gọi điện thoại sang UAE cho Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, chuyển lời cảm ơn và ngợi khen tinh thần thi đấu của đội tuyển.

Bộ trưởng nhắn gửi: “Dù đã dừng bước ở tứ kết Asian Cup nhưng các bạn đã mang đến cho tôi và người hâm mộ một trận đấu tuyệt vời với tinh thần thi đấu quả cảm, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, thể hiện được nét đẹp về bản lĩnh và ý chí của người Việt Nam. Một lần nữa tôi gửi lời cảm ơn vì những nỗ lực đó của toàn đội và mong rằng tinh thần, ý chí ấy sẽ được phát huy để bóng đá Việt Nam có thêm nhiều thành công mới".

Cũng sau trận đấu tứ kết Asian Cup 2019, HLV Park nhấn mạnh: "Một năm qua, chúng ta đã trải qua hành trình thật khó tưởng tượng. Tôi nghĩ điều đó sẽ đem đến những kết quả tốt cho Việt Nam. Đó là một năm kỳ diệu. Tôi nghĩ các cầu thủ đã xây được niềm tin rất lớn Việt Nam có thể chơi tốt thế nào ở giải đấu đẳng cấp như Asian Cup, tự tin có thể chơi tốt, chiến đấu và đánh bại mọi đối thủ".

Một số hình ảnh về ngày trở về của đội tuyển Việt Nam

Người hâm mộ với đại kỳLƯU QUANG PHỔ

Cờ đỏ được phất caoTRẦN CƯỜNG

Anh Nguyễn Minh Thắng (38 tuổi, quê tại Thường Tín, Hà Nội) chở theo con nhỏ tới từ sớm đón đoàn cho hay từ khi giải đấu diễn ra, ngày nào anh cũng đi xe sang nhà Cầu thủ Quang Hải để theo dõi, cổ vũTRẦN CƯỜNG

Bố mẹ Huy Hùng ra sân bay Nội Bài đón conLƯU QUANG PHỔ

Bố mẹ Quang Hải (thứ ba, tư từ trái sang) và một khán giả người khuyết tậtLƯU QUANG PHỔ

Ông Nguyễn Văn Tảo (62 tuổi, quê Sóc Sơn, Hà Nội) cùng các cháu tới đón đoàn, mang theo kèn còi, trống tới hoạt náoTRẦN CƯỜNG

HLV Park Hang - seo và các lãnh đạo ngành

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật