Chứng tích axit từ cuộc hôn nhân với người chồng tàn nhẫn

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị hại được người thân dìu đến dự phiên tòa xét xử chồng mình với c‌ơ th‌ể đầy thương tích, biến dạng vì axit. Cuộc hôn nhân vá víu của người phụ nữ bạc phận kết lại bằng tội ác tàn nhẫn của người chồng từng có tiền án giết vợ trước.
Chứng tích axit từ cuộc hôn nhân với người chồng tàn nhẫn
Người chồng tàn nhẫn nhận 20 năm tù cho hành vi tạt axit vợ

Ngày 22/2, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử Lê Văn Thái (50 tuổi, ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích. nạn nhân là vợ Thái - người phụ nữ 38 tuổi cuộc đời đã nếm trải không ít nỗi đau. Chị được người nhà dìu đến tòa để đối mặt với người chồng đang tâm hắt cả cốc axit vào mặt vợ.

Khẩu trang bịt kín mặt, chị còn đội một chiếc mũ len đỏ kín cả đầu, cổ, nhưng vẫn không giấu hết những mảng băng chi chít. Mắt đeo kính đen, người phụ nữ vịn tay người thân dò dẫm từng bậc thang lên căn phòng xử án cao nhất tại TAND Hà Nội. Chị vừa trải qua những tháng ngày đau đớn vì những cuộc phẫu thuật cấy ghép da liên tiếp. Qua chiếc khẩu trang vẫn có thể thấy một gương mặt bị biến dạng, đỏ lựng vì sẹo.

bị cáo Lê Văn Thái, tóc bạc trắng, gương mặt già nua, khắc khổ. Bị cáo đi đôi dép tổ ong cọc cạch, đã rách được lực lượng cảnh sát dẫn giải vào phòng xử. Từ lúc được dẫn lên trên tầng 4, kẻ tội đồ luôn cúi gằm mặt, bước nhanh qua người vợ đang ngồi ở hàng ghế đầu, ngay sau ghế bị cáo với chiếc mũ xùm xụp.

Theo truy tố, Lê Văn Thái có tiền sử bệnh tâm thần. Năm 2004, Thái từng bị TAND thành phố Hà Nội xử 9 năm tù về tội giết vợ. Vào tù chưa được bao lâu, người đàn ông mang trọng tội được đặc xá, ra trại trước thời hạn. Năm 2009, Thái tái hôn.

Không được bao lâu, cuộc sống hôn nhân với người vợ hiện tại lại phát sinh mâu thuẫn, người vợ bỏ về nhà mẹ đẻ ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm. Tối ngày 3/3/2010, Thái gọi điện báo cho chị về nhà để ký vào đơn ly hôn. Ngày hôm sau, người vợ tới để ký đơn. Hai người lên tầng 2, Thái đưa đơn cho vợ rồi sang phòng ngủ.

Trong lúc người vợ đọc đơn, bất ngờ bị chồng hắt nửa cốc axit thẳng vào mặt. Đau đớn, người đàn bà chạy ra đường kêu cứu và được hàng xóm đưa đi cấp cứu. Sau nhiều lần chữa trị, phẫu thuật, nạn nhân được xác định bị tổn hại tới 95% sức khỏe.

nạn nhân bị sẹo bỏng toàn bộ vùng mặt, cổ, trong đó mặt bị biến dạng, cử động phần cổ khó khăn. Ngoài ra, các vùng c‌ơ th‌ể khác đặc biệt ý nghĩa với người phụ nữ như vai, ngực, bụng, chân tay cũng bị axit hủy hoại khiến cử động hạn chế. Nặng nề nhất là đôi mắt bị đục tinh thể, thương tổn tới 81%. Đến giờ các bác sĩ chưa thể kết luận có cứu được đôi mắt của người phụ nữ đáng thương.

Những người dự khán không khỏi rùng mình, cảm giác rợn người khi nghe lời khai nhận hành vi tạt axit tàn nhẫn của người chồng với vợ. Chứng nhận thương tích của nạn nhân được nêu lại tại tòa, khắp phòng xử án bật lên những tiếng nức nở không thể kìm của thân nhân bị hại trong khi người vợ khốn khổ bờ vai cũng run bần bật với những tiếng nấc nghẹn, đứt quãng.

Tê tái, người phụ nữ trình bày lý do “gá duyên” với Thái như lời tự thuật về cuộc đời cay đắng của chính mình. Chị từng một lần qua đò trước khi đến với Lê Văn Thái. Người chồng không may qua đời, để lại cho chị một gánh 2 con nhỏ, hoang mang trong vai trò vừa làm mẹ, làm bố.

Công việc của một kế toán giúp chị gồng gánh qua được những đoạn khó khăn nhất khi chồng mất. Nhiều năm trôi qua, thương chị cảnh mẹ góa con côi, bạn bè mới giới thiệu, vun vén với Thái. "Anh ta cho biết đang là kỹ sư. Nhiều lần đến nhà chơi, thấy anh dạy dỗ con cái, giải toán rồi tranh luận cùng hai đứa trẻ khiến tôi thấy cảm động. Tôi cũng mơ về một mái ấm đủ đầy" – những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má biến dạng, đỏ lựng sẹo của người phụ nữ thiếu thốn gật đầu bước thêm bước nữa.

Mọi người trong gia đình ai cũng mừng tủi, mong chị và các con sống hạnh phúc. Ngay bản thân chị khi đó cũng mong muốn, một ngày nào đó, hai đứa trẻ sẽ gọi Thái bằng bố. Chị và hai con dọn tất cả đồ đạc về nhà chồng ở thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội).

Bốn tháng chung sống, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn. Thời gian đó, chị cũng mới biết chồng có tiền án về tội giết vợ. Nhiều lần, ông ta vơ vét, lấy tiền của chị rồi đánh đập. Bạn bè khuyên gắng chịu, thương con, chị nhắm mắt sống với người chồng hơn 12 tuổi. Mâu thuẫn đến đỉnh điểm, không còn ở được với nhau, chị kéo các con về nhà ngoại cho đến ngày xảy ra vụ việc đau lòng.

Dù cơ quan điều tra kết luận Lê Văn Thái bị tâm thần nhưng tại tòa, người vợ quả quyết bị cáo rất thông minh, sắc sảo. "Mỗi lần đánh tôi xong, anh ta lại vỗ về, làm những việc khiến người khác phải xúc động" – chị trình bày.

Trước câu hỏi của HĐXX về mức án, nạn nhân mong Tòa xử lý nghiêm minh. Phần xét hỏi kết thúc nhanh chóng. Trong lúc vợ trình bày, bị cáo chỉ cúi gằm mặt, thỉnh thoảng đưa tay gãi đầu. Giờ nghị án nặng nề, chầm chậm trôi qua, người bạn gái tới bên giúp nạn nhân dựa tạm. Đôi bài tay phụ nữ lộ ra dưới áo co kéo, rúm ró bởi những vết sẹo chằng chịt hình dòng chảy loang lổ của axit.

Phiên tòa kết thúc với bản án 20 năm tù tuyên phạt dành cho Lê Văn Thái về tội “cố ý gây thương tích”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật