Nữ sinh du lịch khép lại ước mơ ngay chuyến đi xa đầu đời ở đèo Hải Vân

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chuyến xe định mệnh rơi xuống vực đèo Hải Vân vĩnh viễn mang đi ước mơ được đi khắp nơi của cô hướng dẫn viên du lịch tương lai. Chuyến xe cuối cùng của Vũ Thị Thảo đầy nước mắt và niềm đau ở tuổi 20 đẹp đẽ.
Nữ sinh du lịch khép lại ước mơ ngay chuyến đi xa đầu đời ở đèo Hải Vân
Bà Phan Thị Thủy đợi đón con gái tại Nhà vĩnh biệt (bệnh viện Đà Nẵng) ẢNH: AN QUÂN

"Khoảng 12 giờ 30 ngày 8.1, tại Km 898+200 thuộc đèo Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), ô tô BS 51B - 229.30 đi theo hướng Đà Nẵng - Huế, khi đến vị trí trên, xe rơi xuống vực khoảng 30m. Trên xe chở theo 21 người là sinh viên Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang. nạn nhân t‌ử nạ‌n trên đường đến bệnh viện là Vũ Thị Thảo…"

Xem Video: Nữ sinh du lịch khép lại ước mơ ngay chuyến đi xa đầu đời ở đèo Hải Vân

//

Đó là dòng tin sét đánh đối với ông Vũ Bảo Trị (ngụ H.An Minh, Kiên Giang), bố của Vũ Thị Thảo. Ông Trị thẫn thờ cho biết: “Con bị nạn buổi trưa mà mãi đến hơn 2 giờ chiều tôi mới biết tin. Tin con mất đến trước tin tai nạn lật xe trên đèo Hải Vân…”

“Chuyến xe cuộc đời khi đã gần bến cuối” 7 giờ sáng 9.1, vừa đáp xuống sân bay Đà Nẵng, vợ chồng ông Trị líu ríu theo các thầy giáo của Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật tỉnh Kiên Giang đến Nhà vĩnh biệt (bệnh viện đa khoa Đà Nẵng). Ông nói họ dẫn ông đi đón con nhưng ông thấy mơ hồ lắm, không thể hình dung ra cảnh gặp con như thế nào…

Biết tin con mất nhưng mãi đến gần 5 giờ chiều 8.1, vợ chồng ông mới bắt được xe vượt hơn 70 cây số lên tỉnh, rồi ngồi xe hơn 6 tiếng mới lên đến TP.HCM. Suốt chuyến đi xa đầu tiên của vợ chồng ông, không ai nói với nhau tiếng nào, không rõ những mất mát trước mắt mình hình hài nó ra sao.

“Không riêng gì vợ chồng tôi, đây cũng là chuyến đi xa đầu tiên của nó (Thảo). Từ nhỏ nó đã mê đi khắp nơi, được đi xa nên chọn học ngành hướng dẫn viên du lịch. Chẳng ngờ được chuyến đi trải nghiệm đầu tiên trong đời của nó lại thành ra như vậy”, ông Trị nghẹn ngào.

Trên trang cá nhân của Vũ Thị Thảo có một dòng trạng thái đăng cách đó không lâu, và nhận được hơn 300 lượt chia sẻ và đồng cảm của bạn bè, người thân sau khi cô mất. “… Liệu rằng khi đó ta có tự hỏi suốt bao năm qua đâu là những thứ mà ta đeo đuổi hay là nhận ra ngồi nhằm chuyến xe cuộc đời khi đã gần bến cuối”.

Chuyến xe cuối cùng của cô gái có ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch

Người cha lam lũ không biết trên chuyến xe ấy, trước đó, con gái của ông cùng bạn bè đã có những giây phút trải nghiệm hạnh phúc ra sao, đã rạng rỡ thế nào ở cái tuổi 20 xinh đẹp và nhiều khát vọng. Người cha ấy không biết được những dự cảm của con gái mình cho đến khi ông không còn gặp con được nữa.

“Con ơi mẹ đến được đây rồi” Vượt một chặng đường dài gần 1.500 cây số tìm con, nhưng đến nơi, bà Phan Thị Thủy (mẹ Thảo) không nói được tiếng nào. Bà ngồi lặng lẽ trong căn phòng lạnh lẽo của nhà vĩnh biệt, cũng không hỏi con bà ở đâu. Mãi cho đến khi Hồng Nhung, bạn thân của Thảo tìm đến và ôm bà thì những giọt nước mắt mới lặng lẽ ứa ra. Bà Thủy hỏi từng cái tên của Như, Thông, hỏi tình trạng của từng người bạn của con gái. Cứ hễ nghe đứa chấn thương sọ não, đứa gãy tay… là bà Thủy lại rú lên thất kinh.

Khi có người hỏi về Thảo bà vẫn chưa hoàn hồn, đến mấy giây sau chợt tỉnh, người mẹ ấy mới nấc lên: “Con ơi mẹ đến được đây rồi” và gần như lịm đi trong vòng tay của những người bạn.

Hồng Nhung bạn thân của Thảo, đi trên chiếc xe phía sau, tận mắt chứng kiến giây phút kinh hoàng, khi chiếc xe chở các bạn lao xuống vực sâu. Từ khi tai nạn, Nhung chăm các bạn bị thương trong bệnh viện, nhưng điều cô khắc khoải nhất là không thể đến được bên cô bạn thân của mình trong đêm dài lạnh lẽo, ở nơi đất khách quê người.

Trong vòng tay của những người bạn, hai vợ chồng lão nông nghèo quanh năm lam lũ với đồng ruộng, với đìa tôm, lả đi vì nỗi đau quá lớn.

Ông Trị cứ luôn miệng hỏi “đèo Hải Vân là ở đâu”, rồi ông thất thần nói “Đà Nẵng là thế nào”, “lần đầu tiên vợ chồng được đi xa, đi máy bay, nhưng người ta đưa đi đón con, nhìn mặt con lần cuối”… Ngay cả đưa con về quê nhà bằng cách nào ông cũng không định liệu nổi, chỉ biết cậy vào các thầy cô giáo giúp đỡ. “Con ơi, đường về xa quá”...   

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 9905
  1. Nguyên nhân bất ngờ vụ xe khách lao vực trên đèo Hải Vân
  2. Vụ tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân: Lái xe vượt xe cùng chiều khi đang đổ đèo
  3. Khởi tố lái xe chở 21 sinh viên rơi ở đèo Hải Vân
  4. Tai nạn xe khách đèo Hải Vân: Thế mạng là có thật hay lại là ngày Tam Nương?
  5. Kỳ tích ‘đua’ với thời gian để ghép tay nữ sinh bị nạn ở đèo Hải Vân
  6. Vào FB nữ sinh vừa thiệt mạng trong vụ xe khách lật trên đèo Hải Vân, rùng mình đọc status cuối
  7. Sẽ khởi tố vụ xe khách chở sinh viên gặp nạn trên đèo Hải Vân
  8. Đưa thi thể nữ sinh trong vụ xe lao xuống đèo Hải Vân về quê nhà
  9. Vụ tai nạn lật xe khách trên đèo Hải Vân: Vì sao đoàn sinh viên lại không đi qua hầm?
  10. Vụ tai nạn trên đèo Hải Vân: Nhà trường sẽ lo toàn bộ chi phí
  11. Tiếng khóc xé lòng tiễn sinh viên tử nạn ở đèo Hải Vân về quê
  12. Phải xóa ngay điểm đen tai nạn trên đèo Hải Vân
  13. Sức khoẻ các nạn nhân vụ tai nạn lật xe đèo Hải Vân đã dần ổn định
  14. Thông tin mới nhất về vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Hải Vân
  15. Sự trùng hợp bất ngờ tại nơi xe khách rơi xuống vực ở đèo Hải Vân
  16. Vụ tai nạn trên đèo Hải Vân: Xác minh lại lời khai ‘xe mất phanh’ của tài xế
  17. Lật xe khách trên đèo Hải Vân: Chuyến đi thực tập định mệnh
  18. Sự trùng hợp bất ngờ tại nơi xe khách rơi xuống vực ở đèo Hải Vân
  19. Tai nạn trên đèo Hải Vân: Có dấu hiệu xe khách vượt ẩu ở khúc cua tử thần
  20. Tìm kiếm, nối lại cánh tay đứt lìa của nữ sinh viên gặp nạn ở đèo Hải Vân
  21. Xe rơi xuống vực đèo Hải Vân: Vừa chụp ảnh lưu niệm xong, bạn Thảo ra đi mãi mãi
Video và Bài nổi bật