Dở khóc dở cười đón Valentine ở... nghĩa địa

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không như ở thành phố, mỗi dịp Valentine, nhiều bạn trẻ ở nông thôn lại phải khổ sở để tìm cách bày tỏ tình cảm với người mình yêu, và đã có không ít chuyện cười ra nước mắt…
Dở khóc dở cười đón Valentine ở... nghĩa địa
Ảnh minh họa

Valentine tại… nghĩa địa

Ngày lễ Tình nhân hiện đã không còn quá xa lạ với bạn trẻ ở nông thôn nữa, nhưng để có được một không gian, một món quà lý tưởng để bày tỏ tình cảm trong ngày này vẫn còn là vấn đề khiến nhiều bạn trẻ phải… đau đầu.

Bạn Bùi Khánh Lợi (Chợ Đồn, Bắc Kạn) bày tỏ: "Ở nhà nói chuyện không tiện, ra đường, ra ruộng, người làng gặp được lại mang tiếng, đến tai bố mẹ lại không hay. Vì vậy nhiều bạn phải lội đèo nhau quãng đường đồi núi lên quán café tại thị trấn cách nhà hơn 10km để gặp gỡ. Vất vả lắm!" - Lợi cười.

Đã cưới nhau được 2 năm, nhưng đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Văn Thắng - Trần Hiền Linh ở Hạ Hòa, Phú Thọ vẫn không thể "nhịn cười" khi kể lại kỷ niệm về ngày lễ Tình nhân đầu tiên của mình.

Hôm đó muốn tặng món quà cho Linh, Thắng đã đèo Linh đi khắp nơi vẫn không có chỗ thích hợp, Thắng đánh liều đưa Linh ra gốc đa gần nghĩa địa phía cuối làng. Nhưng chưa kịp nói xong câu chuyện thì Thắng và Linh thấy hai bóng đen từ cổng nghĩa địa đi ra. Không ai bảo ai, cả 4 đều hét lên kinh hãi rồi bỏ chạy. Chạy được một đoạn mới biết 2 bóng đen kia cũng là một đôi cùng làng đang tìm chốn hẹn hò.

"Vừa sợ vừa buồn cười, sau này khi cả 2 đôi cùng cưới, câu chuyện về buổi gặp gỡ bất đắc dĩ tại nghĩa địa làng hôm ấy mới được "bật mí" cho bạn bè trong xã. Ai cũng lắc đầu lè lưỡi" - Thắng cho biết.

Dở "mánh" để về với người yêu

Khát khao được ở bên cạnh người yêu trong ngày lễ Tình nhân cũng khiến nhiều bạn trẻ ở nông thôn ra thành phố làm việc phải tìm đủ cách để có thể về quê gặp gỡ người yêu.

Chị Nguyễn Thị Trang, 24 tuổi (Hải Hậu, Nam Định) lên Hà Nội làm giúp việc chia sẻ: "Mình và anh ấy yêu nhau đã 2 năm rồi, vì hoàn cảnh gia đình hai bên đều nghèo, nên anh "Nam tiến", còn mình thì "Bắc tiến". Hy vọng tích cóp được ít tiền để sau này lo chuyện cưới hỏi".

Nói rồi Trang ngậm ngùi: Hơn một năm nay hai đứa chưa gặp nhau. Ngày Tết bận việc, cả hai đều không về quê nên nhớ lắm! Giờ có bị đuổi việc, nhất định em cũng phải về để gặp anh ấy một lần cho bõ nhớ!

Không giống Trang mấy ngày nay, Lê Trọng Tuấn (Quan Hoá, Thanh Hoá) - một công chức nhà nước ở Hà Nội cũng đang đau đầu vì chuyện cô người yêu ở quê đang nhí nhéo vì thấy lũ bạn đã lên lịch đi chơi mà người yêu mình vẫn mất tích.

Tuấn chia sẻ: "Mình cũng nhớ cô ấy lắm chứ, nhưng công việc bận bịu, không những thế ngày lễ lại vào ngày đầu tuần nên rất khó để "trốn" sếp. Khổ nỗi, tặng quà gì cô ấy cũng không thích, nhất định đòi mình về bằng được. Cô ấy còn bảo không về nghĩa là anh đã có người khác".

Nghĩ nát óc mà Tuấn vẫn chưa thể tìm được cách nào để xoa dịu người yêu. Mới đây không biết nghe ai mách nước, anh viện cớ ốm, tiện thể tranh thủ nghỉ phép về thăm người yêu.

Không chỉ các cặp đôi còn "son" mà nhiều cặp vợ chồng già cũng hồ hởi đón ngày lễ Tình yêu, bao câu chuyện vui buồn cũng từ đó mà ra. Anh Nguyễn Văn Chung (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) khổ sở khi bà vợ mình đang hồi xuân:  "Thôi thì các cặp đôi còn "son" Valentine muốn thế nào cũng được, đằng này bọn mình già rồi mà vợ vẫn đốc chứng. Nhà đang vào vụ mùa nhưng bà ấy nhất định đòi tôi phải nghỉ làm đưa đi phố chơi một phen".

Nói rồi, anh Chung tặc lưỡi: "Từ bé đến lớn, ai biết Valentine là cái gì đâu cơ chứ! Thôi đành chiều vợ một lần cho xong, không vợ chồng cãi cọ lại mất việc".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật