Hà Nội rét đậm, đường phố vắng vẻ trong ngày đầu nghỉ lễ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bước vào ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ, miền Bắc chuyển rét đậm. Tại Hà Nội, một phần người dân đã về quê từ chiều tối 28/12 để sum họp gia đình. Đường phố vắng vẻ hơn đem lại cảm giác Tết truyền thống đang tới gần.
Hà Nội rét đậm, đường phố vắng vẻ trong ngày đầu nghỉ lễ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (29/12), không khí lạnh còn ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Đường phố vắng vẻ ngay tại giờ cao điểm buổi sáng, từng đợt gió lạnh thổi ào ạt.

Người dân với trang phục ấm áp để ra đường, bầu trời Hà Nội nhiều mây không nắng, tuy nhiên tầm nhìn xa rất tốt.

Phố Hàng Đào thường ngày nhộn nhịp, hôm nay cũng thưa bóng người.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11 độ C; vùng núi 4 - 7 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C. Thực tế sáng nay, thời tiết ngoài trời khoảng 14 độ C.

Một pano với dòng chữ Chúc mừng năm mới 2019 được tạo bằng hoa trên khu vực công viên Lê-Nin.

Những cành đào sớm trên đường phố gợi cảm giác tết truyền thống đang đến gần trong thời tiết giá lạnh.

Trong khi các con đường vắng vẻ hơn thường nhật thì tại hồ Tây, rất đông người chơi xe đạp cổ vẫn nhóm họp khá đông đúc dưới từng đợt gió lạnh cắt da cắt thịt.

Quây quần bên chén trà nóng mùa đông.

Người lao động co ro trên đường phố.

Phố Hàng Gai thưa vắng bóng người.

Người dân trong những bộ trang phục ấm áp của mùa đông.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật