Cựu vương châu Âu AC Milan thua thảm ở Europa League

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lượt trận vòng bảng cuối cùng chứng kiến AC Milan cùng một cựu vô địch châu Âu khác là Olympique Marseille phải dừng bước sớm tại sân chơi Europa League.
Cựu vương châu Âu AC Milan thua thảm ở Europa League
Gozalo Higuain xông xáo giữa hàng thủ Olympiakos

Nếu như không có bất cứ đội bóng tên tuổi nào bị loại tại Champions League thì ở mặt trận "hạng hai" Europa League, người hâm mộ thực sự bị sốc khi chứng kiến đến 2 ứng viên vô địch phải nói lời chia tay ngay từ vòng đấu bảng.

Nắm chắc trong tay đến hơn… ba phần tư tấm vé đi tiếp nhưng kết quả lượt trận cuối trên đất Hy Lạp đã khiến AC Milan phải vỡ mộng. Chỉ cần hoà là hoàn thành chỉ tiêu nhưng đoàn quân của HLV Gennaro Gattuso lại thua tan tác 1-3 trước chủ nhà Olympiakos. Cả 4 bàn thắng ở trận đấu này đều được ghi ở hiệp 2, trong đó, hậu vệ đội khách Cristian Zapata trở thành tâm điểm chú ý với pha đá phản lưới nhà phút 69, "giúp" Olympiakos dẫn trước 2-0 trước khi tự mình ghi bàn rút ngắn cách biệt 1-2 cho AC Milan chỉ sau đó 2 phút!

Đồng đội an ủi Zapata sau pha đốt lưới nhà

Tác giả bàn mở tỉ số phút 60 cho Olympiakos là Pape Cisse và nỗ lực của đội bóng áo sọc đỏ-đen lừng danh trong khoảng 20 phút còn lại của trận đấu trở thành vô vọng khi không thể có bàn gỡ hoà mà trái lại còn phải nhận thêm bàn thua thứ ba ở phút 81 trên chấm phạt đền mà tác giả pha lập công này là Konstantinos Fortounis.

Fortounis ghi bàn quyết định, đưa Olympiakos đi tiếp

Với chiến thắng 3-1 quan trọng trên sân nhà, Olympiakos được 10 điểm ngang với AC Milan nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, chính thức loại luôn đối thủ từng 5 lần vô địch châu Âu khỏi đấu trường châu lục mùa này.

Cùng chung số phận nhưng tình cảnh còn "thê thảm" hơn nhiều so với AC Milan là trường hợp của Olympique Marseille, đội bóng mùa trước vào đến trận chung kết! Sở hữu trong tay một đội hình chất lượng với dàn hảo thủ Adil Rami, Dimitri Payet, Kevin Strootman, Steve Mandanda, Luiz Gustavo, Florian Thauvin, thế nhưng đội bóng của HLV Rudi Garcia chỉ hoà và thua ở 5 vòng đấu trước đó.

Ngôi sao Dimitri Payet không cứu nổi Marseille

Không còn hy vọng gì ở cuộc đua tranh mùa này, Marseille gần như buông xuôi khi tiếp đội bóng "tí hon" Apollon Limassol (Đảo Cyprus) trên sân nhà Velodrome, một thời là nơi chôn vùi nhiều đội bóng hàng đầu châu lục. Một trận thắng danh dự để thoát vị trí cuối bảng cũng không thể đến với Marseille khi họ vừa kém cả về thế trận với 3 bàn thua lại còn thiệt quân với tấm thẻ đỏ của Ocampos ở những phút bù giờ.

* Những anh tài như Leverkusen, RB Salzburg, Celtic Glasgow, Fenerbahce, ars‌enal, Chelsea, Olympiakos sẽ đi tiếp vào vòng knock-out, chờ hội quân với nhóm đội "rớt" xuống từ Champions League như Napoli, Inter Milan, Galatasaray, Benfica, Shakhtar Donetsk… Lễ bốc thăm cho cả Champions League và Europa League sẽ diễn ra vào chiều 17-12 tại Thuỵ Sĩ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật