AFF Cup: Thủ môn Malaysia nói điều bất ngờ trước trận chung kết lượt về

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau trận hòa 2-2 trước Việt Nam ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018, thủ thành Farizal Marlias tin Malaysia sẽ giành chiến thắng chung cuộc ở Mỹ Đình như 4 năm về trước.
AFF Cup: Thủ môn Malaysia nói điều bất ngờ trước trận chung kết lượt về
Ảnh minh họa

Suốt 90 phút trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 ở Bukit Jalil, ĐT Việt Nam tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, song chỉ tận dụng được 2 tình huống để ghi bàn vào lưới chủ nhà Malaysia. Ngoài ra, có đến 5 pha đối mặt được tạo ra, nhưng Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh và Phan Văn Đức đều đã không thể đánh bại được Farizal Marlias.

Trước trận chung kết lượt về AFF Cup, thủ môn số 1 của Malaysia thừa nhận Việt Nam sẽ rất mạnh khi được trở về sân nhà Mỹ Đình. Dẫu vậy, cơ hội chưa hẳn đã hết với thầy trò HLV Tan Cheng Hoe.

“ĐT Việt Nam sẽ đáng gờm khi trở về nhà, nhưng đừng quên chúng tôi từng hạ gục họ. Ở AFF Cup 2014, tuyển Malaysia thua 1-2 trên sân nhà, sau đó đánh bại Việt Nam 4-2 tại Mỹ Đình”, Marlias trả lời NST.

“Cầu thủ Việt Nam nhanh và đặc biệt kỹ thuật. Chúng tôi phải khắc chế được điều này trước khi bước vào trận chung kết lượt về. Hy vọng nhân sự của Malaysia không bị xáo trộn ở 90 phút quyết định sắp tới”.

Trong trận chung kết lượt đi, Malaysia không có sự phục vụ của Aidil Zafuan vì chấn thương và hậu vệ Syahmi Safari dính án treo giò. Thủ môn Marlias cho biết các đồng đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. "Thiếu vắng 2 trụ cột quan trọng là Zafuan và Safari, song những người thay thế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi không hề lép vế”, anh khẳng định.

“Trận chung kết lượt đi là bài học cho chúng tôi khi phạm quá nhiều sai lầm. Hướng đến trận đấu tới, Malaysia phải tập trung trong mọi pha bóng, nếu không có thể bị trả giá rất đắt”.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15.12. Để giành chức vô địch lần thứ 2 trong lịch sử, Marlias và các đồng đội phải thắng ĐT Việt Nam, hoặc hòa với tỷ số 3-3 trở lên hay hòa 2-2 để bước vào loạt luân lưu may rủi.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 9816
  1. Malaysia có đội hình mạnh nhất để đá chung kết lượt về AFF Cup
  2. Tiền vệ Huy Hùng: ‘Sẽ ưu tiên vé cho gia đình và người thân’
  3. HLV Malaysia: ‘Một ngọn núi lớn đang chờ chúng tôi tại Hà Nội’
  4. Các nhà vô địch 2008 tề tựu tại chung kết AFF Cup 2018
  5. Hà Đức Chinh - hãy vượt qua áp lực!
  6. CĐV Malaysia “dội bom” trang cá nhân của hậu vệ Duy Mạnh sau trận hòa chung kết lượt đi
  7. Lầy ‘khó đỡ’ như CĐV Việt Nam: đề xuất BTC xếp CĐV Malaysia hình sao vàng bị bọc giữa rừng cờ đỏ
  8. Đã tìm ra danh tính của thanh niên não cá vàng, một mình một sân xem trận Việt Nam - Malaysia tối qua
  9. Nghi vấn có người sử dụng FB của Chinh ‘đen’, đi đôi co với từng fan hâm mộ
  10. Treo thưởng bàn thắng và cá nhân của ĐT Việt Nam: Nên hay không?
  11. Chọn Đức Chinh và Tiến Linh là phù hợp
  12. Đến Mỹ Đình, ‘hổ’ Malaysia sẽ thêm cánh!
  13. Những con số đáng lo ngại cho Việt Nam sau lượt đi
  14. Tuyển Việt Nam về tới Nội Bài, fan hâm mộ cuồng nhiệt chào đón
  15. Báo châu Á chấm điểm Phan Văn Đức gần thấp nhất ĐTVN
  16. Quản lý bất ngờ tiết lộ ‘câu hỏi đầu tiên’ của Hà Đức Chinh sau khi hóa tội đồ
  17. Cổ động viên dũng cảm nhất Việt Nam lên tiếng sau bức ảnh gây sốt: ‘Chỉ vui trong âm thầm thôi’
  18. Tuyển Việt Nam về Hà Nội trên máy bay đặc biệt
  19. ‘Đi bão’ chất như thanh niên Kiên Giang: Đóng giả người nhện, ác quỷ, ma cương thi náo loạn đường phố
  20. Hình ảnh đẹp nhất MXH: Quốc kỳ Việt Nam và Hàn Quốc tung bay giữa trời Lạch Tray
  21. Khoảnh khắc Văn Lâm bị cầu thủ Malaysia ‘húc’ ngã trong pha rút ngắn tỉ số
Video và Bài nổi bật