Sơn cC được xem là chị cả, nên vẽ đằm thắm, dịu dàng và thướt tha hơn. Tuyết Trinh như con mèo nhỏ. Tung tăng cười khắp phố như lần đầu được hưởng không khí của xuân. Bà chị “giữa” Trâm Anh nổi tiếng quậy có cỡ, cô liên tục di chuyển đội hình, nắm, chụp, bốc các đạo cụ của đường hoa xuân làm tăng không kh1i cho cả nhóm quậy một cách thoải mái, khiến người đi đường ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, và tại sao họ có thể dễ thương đến như vậy.
Ca sĩ Thúy Khanh, Tuyết Trinh, Trâm Anh và Sơn Ca rủ nhau xuống phố vui xuân |
Tuy ở ba lỉnh vực khác nhau là kịch nói, phim ảnh, và ca nhạc, nhưng xem ra ba cô nàng này lại rất thân, họ thường hẹn nhau trong các buổi cafe hè đường, cùng nhau đi ăn gỏi khô bò, uống nước mía… Với không khí rộn ràng như thế này, Trâm Anh như một đầu tàu, rủ rể hai cô bạn xuống phố làm duyên, cô bày đủ thứ trò làm dáng để tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ như thế này.
Ca sĩ Sơn Ca cho biết: “ Dù cả ba đều bận rộn, nhưng trước lời rủ rê của Trâm Anh, cộng với bản tính ham vui, và sự nhập cuộc của ca sĩ hải ngoại Thúy Khanh nên bọn em dễ dàng nhập cuộc… Chụp hình lưu niệm âu cũng là một niềm vui và hạnh phúc của những ngày đầu xuân như thế này.
Trước cổng hoa xuân, bốn cô nàng tha hồ "ỏng ẹo" tạo dáng xuân |
Sau đó họ còn kéo nhau lên cầu ngủ sắc... tạo dáng |
Khu vực lồng đèn hoa sen cũng được các nàng tận dụng làm dáng |
Kế đến họ tận dụng khu vực tiểu đồng, sẵn sàng ngồi "bẹp" xuống để làm duyên |
Ba gương mặt xinh đẹp khoe sắc ngay thành cầu |