Hí họa Xuân Trường bái phục tài kiến tạo của Anh Đức

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai trận đầu ở AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng một cách thuyết phục. Hãy cùng điểm lại những dấu ấn đáng nhớ qua góc nhìn hài hước của họa sĩ An Thắng.
Hí họa Xuân Trường bái phục tài kiến tạo của Anh Đức
Ảnh minh họa

Trận ra quân, tuy các tuyển thủ vẫn còn thi đấu khá chuệch choạc. Nhưng do trình độ của hai nền bóng đá còn khoảng cách khá xa, thế nên đội tuyển Việt Nam dễ dàng làm chủ cuộc chơi và nã vào lưới đội Lào 3 bàn thắng.

Tiền đạo Công Phượng chính là người mở tỷ số cho tuyển Việt Nam bằng cú sút bóng sống cực mạnh xé tung lưới đội Lào. Đó là bàn thắng đầu tiên của chàng tiền đạo gốc Nghệ An ở đấu trường .

Giống như Công Phượng, Nguyễn Quang Hải ghi bàn đầu tiên tại sân chơi AFF Cup khi sút phạt tung lưới đội tuyển Lào ở phút 68.

Giành trọn vẹn 3 điểm ở trận ra quân, tuyển Việt Nam trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón các cầu thủ Malaysia. Đây là trận cầu tâm điểm của bảng A, do đó không dễ để các cổ động viên có thể sở hữu tấm vé vào sân Mỹ Đình.

Trong trận "chung kết" của bảng đấu, cổ động viên Việt Nam đã tạo nên sắc đỏ tuyệt vời ở sân Mỹ Đình. Đây là minh chứng cho tình yêu bóng đá bất diệt của người dân Việt Nam.

Ngay ở phút 11, Công Phượng ghi bàn mở tỷ số của trận đấu sau pha sút bóng lỗi của Anh Đức. Nhìn cách Anh Đức “kiến tạo” cho Công Phượng, hẳn "nhạc trưởng" Xuân Trường cũng phải trầm trồ thán phục.

Phút 60, Anh Đức đặt dấu ấn bằng cách ghi bàn nâng tỷ số 2-0 sau đường chuyền của Phan Văn Đức.

Anh Đức đã ở tuổi "băm” nhưng vẫn cho thấy độ hiệu quả đáng nể trên hàng công khi sát cánh cùng lớp trẻ.

Sau 90 phút, hành trình đi săn "Mãnh hổ" của thầy trò HLV Park Hang-seo tại Mỹ Đình đã kết thúc thắng lợi. "Chúa sơn lâm" đã bị đội tuyển Việt Nam đánh bại một cách "tâm phục, khẩu phục".

Thầy trò HLV Park Hang-seo ít nhiều trả được món nợ thua 2-4 trên sân Mỹ Đình ở AFF Cup 2014.

Thầy trò HLV Park đã chiến thắng, nhưng vẫn có số ít cổ động viên chưa thỏ‌a mã‌n với kết quả 2-0.

Cổ động viên đội tuyển Việt Nam niềm vui cùng phóng viên của Báo .

Một số cổ động viên khẳng định, HLV Park Hang-seo vẫn chưa muốn bung hết sức trước tuyển Malaysia.

Một lần nữa, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam mang đậm dấu ấn của HLV Park. Qua mỗi trận đấu, các fan đều thấy nét tươi mới trong cách dụng quân của ông thầy người Hàn.

Con đường đến vinh quang còn cả hành trình dài và gian nan ở phía trước. Nhưng hãy tin rằng với niềm tin cùng sự khát khao chiến thắng của các tuyển thủ, đội tuyển của chúng ta sẽ đi đến bến bờ vui. 

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 9640
  1. Phóng viên Hàn Quốc có mặt trên sân Mỹ Đình, tự hào HLV Park Hang-seo
  2. HLV Park Hang-seo thích Messi, gọi Việt Nam là đội trong mơ
  3. Tuyển Việt Nam đang có chuỗi trận bất bại dài nhất thế giới
  4. Vụ trộm không thực hiện được nhưng người đàn ông 41 tuổi vẫn phải chịu án phạt 5.000 USD.
  5. Cầu thủ Malaysia muốn gặp lại Việt Nam tại trận chung kết
  6. VFF nói gì về việc CĐV không có vé vẫn vào được sân Mỹ Đình?
  7. ‘Tội đồ’ của Malaysia: ‘Chúng tôi thi đấu hay hơn Việt Nam’
  8. Tuyển Việt Nam đang lột xác một lần nữa ở AFF Cup 2018?
  9. Cổ động viên xinh đẹp bị ‘khủng bố’ tin nhắn trên Facebook
  10. Quốc Vượng: ‘Sẽ rất nguy hiểm khi hàng tiền vệ Việt Nam gặp Thái Lan’
  11. VFF hứa xử lý nghiêm việc đưa người không vé vào sân Mỹ Đình
  12. CĐV Indonesia tẩy chay huấn luyện viên sau khi thua Thái Lan
  13. Việt Nam là đội duy nhất chưa thủng lưới tại AFF Cup 2018
  14. Thua ‘lấm lưng, trắng bụng’, thủ môn Malaysia vẫn ‘dìm hàng’ ĐT Việt Nam
  15. VFF sẽ xử lý nghiêm việc đưa người không vé vào sân xem đá bóng
  16. CĐV đốt pháo sáng, ĐT Việt Nam có phải đá sân trung lập khi gặp Campuchia?
  17. ĐT Việt Nam có thoát án đá sân trung lập tại AFF Cup 2018?
  18. HLV Calisto nói gì về chiến thắng ấn tượng của Việt Nam trước Malaysia?
  19. Pháo sáng - sự ích kỷ vô trách nhiệm
  20. Văn Quyết và sự ‘hi sinh’ đáng quý
  21. Lâm ‘Tây’ bắt bóng giỏi, phát bóng dở
Video và Bài nổi bật