Ăn sáng với mẹ, một bé t‌ử von‌g: Diễn biến nóng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cháu Trần Tuấn Hưng (8 tuổi) hiện vẫn trong tình trạng hôn mê sâu tại bệnh viện Nhi Trung ương.
Ăn sáng với mẹ, một bé t‌ử von‌g: Diễn biến nóng
Ảnh minh họa

Đó là thông tin anh Trần Văn Trình (trú tại tổ 3, Khu 1, phường Yết Kiêu, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bố cháu Hưng) cho báo Đất Việt biết vào chiều ngày 14/11.

"Trưa cùng ngày tôi có gặp riêng bác sĩ để hỏi về tình trạng của cháu thì được biết cháu vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, so với lúc ban đầu mới nhập viện và lúc mổ lấy tim ra thì có ổn hơn 1 chút, mặc dù cháu vẫn có thể t‌ử von‌g bất cứ lúc nào.

Có 1 hy vọng nhỏ là theo bác sĩ phần nộ‌i tạn‌g của cháu đang có chuyển biến tốt hơn", anh Trình cho biết.

Nói về việc cháu Hưng phải chạy tim nhân tạo, anh Trình cho biết, quả tim thật của cháu phải mổ ra để bác sĩ chữa bên ngoài. Hiện tại cháu Hưng vẫn được hỗ trợ bằng máy.

Gia đình lo hậu sự cho cháu Kiệt - Ảnh: TTO

"Chỉ tính riêng quả tim nhân tạo chi phí đã là 250 triệu đồng, còn chưa tính đến những chi phí khác. Trong khi đó vẫn chưa có kết quả xét nghiệm t‌ử th‌i của cháu Kiệt (cháu Trần Tuấn Kiệt, 12 tuổi, anh trai cháu Hưng-PV) và kết quả xét nghiệm độc tố", anh Trình cho biết thêm.

Cũng theo anh Trình, quán ăn nơi vợ anh dẫn 2 con đi ăn sáng là quán của người nhà. Hôm sự việc xảy ra, chỉ có cháu Kiệt và Hưng phải nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức, co giật...

Về việc này, trước đó, lãnh đạo Chi cục VSATTP TP Hạ Long cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, đoàn kiểm tra liên ngành đã đến kiểm tra quán bún của bà Lê Phúc Yên (tổ 8, khu 1, P. Yết Kiêu), nơi hai bé cùng mẹ ăn sáng để lấy mẫu.

Bà Yên cho hay, quán bún của bà mở bán cách đây nhiều năm, quán nằm trong ngõ nên chủ yếu phục vụ bà con trong xóm và hai trường học trong khu.

Cũng theo bà Yên, bà không chỉ là hàng xóm mà còn là mẹ nuôi của chị Nhung (mẹ hai cháu bé), nên sự việc xảy ra khiến bà rất đau lòng.

"Hôm đó, có khoảng 30 người ăn, trong đó có rất nhiều trẻ con, nhưng chỉ có hai bé bị như vậy" -bà Yên nói.

Như đã đưa tin, ngày 10/11, chị Nhung đưa 2 con đi ăn sáng tại quán bún, cháo nhà bà Yên.

Đến 9h cùng ngày, hai vợ chồng đi làm và để hai anh em tự chơi ở nhà như mọi ngày, căn nhà cũng không khóa cửa vì bà ngoại ở ngay bên cạnh.

Đến trưa cùng ngày, bà ngoại sang thăm thì phát hiện cháu Kiệt đi ngoài ra quần, nằm bất tỉnh trên sàn, còn Hưng đang nôn ói trong nhà vệ sinh, sau đó ít phút cũng lịm đi, không còn biết gì.

Sau đó, cả 2 cháu được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nhưng Kiệt không qua khỏi, còn Hưng được chuyển tiếp đến bệnh viện Nhi trung ương cấp cứu.

Được biết, vợ chồng anh Trình có hoàn cảnh khá khó khăn. Hai vợ chồng anh làm nghề tiếp thị bánh kẹo, sau khi cưới nhau, anh chị thuê nhà trọ ở Cẩm Phả.

Một vài năm sau, cảm thương hoàn cảnh hai vợ chồng, bố mẹ chị Nhung đã san sẻ cho anh chị mảnh đất nhỏ nơi rìa đồi. Sau nhiều năm tích cóp, cộng thêm việc cắm sổ bìa đỏ chính mảnh đất rìa đồi ấy, anh chị đã gây dựng được căn nhà nhỏ khang trang.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật