Sáng cười: Con gái bất bình vì bị mẹ so sánh với mèo lười

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi sáng với mẩu truyện cười: Con gái bất bình vì bị mẹ so sánh với mèo lười.
Sáng cười: Con gái bất bình vì bị mẹ so sánh với mèo lười
Ảnh minh họa

Thấy con mèo nhà mình suốt ngày quanh quẩn trong nhà không chịu ra ngoài bắt chuột, Mary tức giận càu nhàu:
- Đồ mèo lười, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ. Sao mày không thử một lần ra ngoài bắt chuột giống như mấy có mèo hàng xóm gì ấy?

Mẹ của Mary nghe thấy thế liền đáp lại:

- Con cũng có hơn gì nó đâu. Sao không thử một lần ra ngoài tìm bạn trai cho mẹ xem, gần 30 tuổi đầu rồi mà vẫn suốt ngày quanh quẩn trong nhà.

Mary rên rỉ:

- Kìa mẹ, sao mẹ có thể so sánh như vậy chứ. Bạn trai đâu phải cứ muốn tìm là tìm được đâu.

Mẹ Mary nhún vai:

- Thì đấy, con mèo cũng có phải muốn bắt chuột là bắt được đâu mà con càu nhàu.

- !!!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật